MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Fabregas bị fan đá xoáy khi đăng ảnh cầu nguyện cho Lebanon

    22:36 Thứ ba 17/11/2015

    Phong độ tệ hại của Fabregas và Chelsea ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay trở thành đề tài trêu chọc của người hâm mộ suốt thời gian qua.

    Phong độ tệ hại của Fabregas và Chelsea ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay trở thành đề tài trêu chọc của người hâm mộ suốt thời gian qua.

    Fabregas bị fan đá xoáy khi đăng ảnh cầu nguyện cho Lebanon
    Lời bình luận hóm hỉnh và sâu cay của tài khoản có tên Rachid Charrik. Ảnh chụp màn hình.

    Hôm 15/11 vừa qua, tài khoản Facebook của tiền vệ Cesc Fabregas đăng 1 tấm ảnh với chú thích: “Cầu nguyện cho Lebanon, cầu nguyện cho tất cả.”

    Phía dưới phần bình luận, tài khoản có tên Richard Charrik châm biếm sâu cay: “Hãy cầu nguyện cho Chelsea trước đi.” Lời bình luận nhận được đến 14.323 lượt thích và 1.187 lượt trả lời cho tới thời điểm này.

    Sở dĩ tài khoản Facebook của Cesc Fabregas đăng bức ảnh này lên bởi Lebanon mới tiếp nhận 1 triệu người tị nạn từ Syria. Sau vụ khủng bố ở Paris, nước Pháp đã tiến hành chiến dịch không kích trả đũa IS và điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của thường dân Syria.

    Mùa giải 2015/2016, Fabregas là một trong những cầu thủ sa sút phong độ của Chelsea. Theo thống kê của trang web chuyên thống kê số liệu cầu thủ Squawka, các chỉ số quan trọng đối với 1 tiền vệ của Fabregas đều giảm sút nghiêm trọng.

    Chỉ số thống kê chứng tỏ sự sa sút rõ rệt nhất là số pha kiến tạo. Ở mùa này, số lần kiến tạo của Fabregas mới dừng lại ở con số 1, trong khi ở mùa giải trước, ngôi sao người Tây Ban Nha có đến 12 pha kiến tạo chỉ sau 17 trận.

    Kết thúc mùa trước, Fabregas có 18 pha kiến tạo, chiếm ngôi á quân kiến tạo ở châu Âu, ngang bằng Messi và chỉ kém Kevin de Bruyne (20 pha).

    Tính trung bình trong 1 trận đấu, số lần tạo cơ hội ngon ăn cho đồng đội giảm từ 2,74 xuống còn 1,75. Số đường chuyền thành công giảm từ 65,8 xuống 55,3.

    Điểm số tấn công mà Squawka chấm cho Fabregas sụt giảm từ 20,12 điểm mùa trước xuống còn 6,77 điểm mùa này.

    Dù vậy, dưới sự nào nhặn của ông thầy Mourinho, Fabregas dường như đã chơi phòng ngự tốt hơn. Cả mùa trước anh chỉ có 24 pha đánh chặn trong 34 trận thi đấu, đạt tỉ lệ 0,71, nhưng ở mùa này anh đã có 14 pha đánh chặn chỉ sau 12 trận, đạt tỉ lệ 1,17. Chỉ số cản phá tăng nhẹ, từ 0,15 pha cản phá trong 1 trận lên 0,33.

    Anh Dũng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...