MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola "nắn gân" các học trò
  • Man United tranh mua tiền đạo Hà Lan với Arsenal
  • Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp
  • 10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?
  • Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò
  • CĐV Milan tức giận, phản đối đội nhà
  • Ít ra Pochettino đã thắng Ten Hag
  • Pep mời khách quý vào phòng thay đồ Man City
  • 'Juventus tiếc nuối'
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Vòng 16 V-League: HAGL, Nam Định 'phá tan' Hàng Đẫy; Dàn tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
  • "Khó để các đội trả những khoản tiền ngớ ngẩn cho Rashford"
  • Erik ten Hag thừa nhận xung đột với Sancho
  • Tiền đạo Real Madrid khiến M.U thất vọng
  • Barcelona chốt giá bán đứt Raphinha
  • Jenas dự đoán đội vô địch: "Họ quá mạnh"
  • Milan rơi điểm trong trận cầu 6 bàn; Lukaku sút tung lưới Juve
  • Jamie O’Hara nêu bản hợp đồng sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Pochettino: Khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết và tiến bộ của Chelsea
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Hủy diệt West Ham, Pochettino khen ngợi các học trò
  • ''Cậu ấy đã tính thời gian để di chuyển đến mức hoàn hảo''
  • HLV Vũ Tiến Thành: HAGL may mắn ở trận này
  • Đừng biện minh nữa, Mourinho!

    23:48 Thứ tư 27/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đã qua rồi cái thời Quỷ đỏ là nỗi khiếp sợ với các đối thủ, các cổ động viên cũng phải quen với thực tế này. Tuy nhiên, “xuống giá” đến mức bế tắc như hiện này thì quả là khó để thông cảm.

    Sau trận hòa trước Burnley ở vòng 20, Manchester United lại một lần nữa cho thấy họ chưa sẵn sàng để quay lại thời kỳ hoàng kim của Sir Alex Ferguson. Có thể đội bóng này vượt trội đối thủ ở nhiều thông số, từ thời lượng kiểm soát bóng, số cú sút, số cơ hội,... nhưng cuối cùng họ chỉ có thể giật được một điểm ở những phút cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Jesse Lingard tỏa sáng để giúp Manchester United giữ lại một điểm trước Burnley.

    Tại sao lại như vậy? Dù M.U đã có một hiệp hai cực kỳ phấn khích, họ tràn lên mạnh mẽ, pressing đối thủ ngay khi bóng vừa rời khỏi vòng 16m50, khiến cho đôi lúc có cảm tưởng rằng M.U sẽ tấn công liên tục chứ không ngừng nghỉ, nhưng rồi kết quả vẫn rất thất vọng. Câu trả lời rất đơn giản, rằng M.U đang không biết chơi tấn công.

    Thật vậy, hãy nhìn cách các cầu thủ tiếp cận khung thành của Burnley, đa số những ý tưởng của họ chỉ dừng lại ở việc đưa bóng ra biên và tạt vào, thế cho nên dù M.U dồn dập tấn công, dù ép sân liên tiếp, thì các cầu thủ Burnley cũng từ từ hóa giải các tình huống của M.U một cách rất dứt khoát và từ tốn. Họ chỉ cần đảm bảo rằng mình đứng đúng vị trí, là khả năng ngăn chặn được những đường lên bóng đã là rất cao. Dĩ nhiên, United cũng đã có được hai bàn thắng và giành giật lại được một điểm, nhưng nên nhớ rằng M.U đến với mùa giải này với mục tiêu cạnh tranh ngôi vương, quay lại với thời kỳ đỉnh cao, nếu họ cứ thi đấu thiếu ý tưởng và bế tắc đến như thế, mà phải gặp một đối thủ khác ở đẳng cấp cao hơn Burnley, làm sao họ có được kết quả thuận lợi, làm sao còn mơ đến chức vô địch?

     - Bóng Đá

     Vấn đề của Man United không chỉ là con người.

    Sau trận đấu, Mourinho nói, đại ý rằng đội bóng của ông chưa mua đủ số lượng nhân sự cần thiết để tạo thành một đội hình “lớn”, số tiền bỏ ra là chưa đủ. Là bậc thầy tâm lý, Mourinho có thể dùng lời nói của mình để hướng dư luận chú tâm vào những chuyện khác, đó cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ đã cho thấy rằng vấn đề chính của M.U đang nằm ở chiến thuật. Yếu tố con người cũng là phần quan trọng, nhưng trước một đối thủ yếu, không nhất thiết phải gom được những cầu thủ cự phách mới có được một lối chơi thực sự lấn lướt. Ít nhất đội hình của Mourinho, dù chưa phải hoàn hảo như ý muốn của ông, cũng phải tạo ra được một thế trận tốt, hay ít nhất là các cầu thủ cũng phải phối hợp với nhau như thể họ đã được tập luyện chiến thuật bài bản và nhuần nhuyễn, chứ không phải là lối chơi quá đơn giản, cũ kỹ và đôi lúc còn mang hơi hướm “mạnh ai nấy đá” như bây giờ. 

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho nên bớt than phiền để tập trung vào chuyên môn.

    Tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa, rất có thể M.U sẽ mua thêm cầu thủ, đó tất nhiên là điều mà các cổ động viên của Quỷ đỏ mong muốn, nhưng họ càng mong muốn hơn việc đội bóng con cưng của mình thi đấu “cho ra dáng” ở quãng thời gian còn lại của mùa giải. Thế nên, thay vì tiếp tục biện minh, Mourinho xin hãy làm tốt phần việc của một HLV, là đưa ra chiến thuật, giúp CLB vận hành tốt và ổn định, trước đi cái đã.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:05 27/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...