MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Đức và Liverpool đứng ngồi không yên vì Emre Can

    19:20 Thứ bảy 24/06/2017

    BongDa.com.vn Tin không may cho Đức, Emre Can đã dính chấn thương trong buổi tập mới nhất.

    Tiền vệ Emre Can đã gặp chấn thương trong buổi tập mới đây cùng đội tuyển Đức. Anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Cameroon ở bảng B Confederations Cup.

    HLV Joachim Low chưa xác nhận đó là chấn thương gì, nhưng cho biết chấn thương xảy ra khi chiếc giày của Can đang mang bị kẹt trên sân cỏ.

    Đức và Liverpool đứng ngồi không yên vì Emre Can - Bóng Đá

     Can dính chấn thương trong buổi tập mới nhất. Ảnh: Goal.

    Trong buổi họp báo mới đây, HLV này cho biết: “Can đã dính chấn thương nhẹ trong buổi tập hôm nay. Giày của Can mắc kẹt trong cỏ và cậu ấy ngã xuống. Chúng tôi phải kiểm tra cho Can ngay sau khi cậu ấy bỏ dở buổi tập.

    Low cũng cho biết sẽ có vài sự điều chỉnh trong trận đấu cuối cùng của bảng B gặp Cameroon. Ở lượt trận trước, Đức đã hòa 1-1 với Chile và đang tạm thời xếp thứ 2. Hai đội bóng này cũng đang rất sáng cửa bước tiếp vào vòng bán kết.

    Ông nói tiếp: “Sẽ có 3 hoặc 4 sự thay đổi so với trận Chile. Tony Rudiger sẽ trở lại đội hình vì Cameroon có những cầu thủ rất nhanh nhẹn. Cậu ấy mạnh mẽ và cũng nhanh nữa, Rudiger sẽ là người chế ngự khá tốt tốc độ mà Cameroon sẽ triển khai.”

    Video trận đấu giữa Đức và Chile

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 19:00 24/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...