Đức thua vì quá tệ, đừng đổ thừa cho lời nguyền nhà vô địch
12:57 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Đức hãy tự trách sự yếu kém, bạc nhược của đội bóng trước khi đổ lỗi cho số phận hay sự khắc nghiệt của World Cup.

Địa chấn đã xảy ra trên sân Kazan Arena, Hàn quốc, kẻ được đánh giá là đội bóng lót đường đã quật ngã Đức, người mang danh đương kim vô địch thế giới. Thầy trò Joachim Low chính thức trở thành cái tên tiếp theo xách vali về nước.

Đức thua vì quá tệ, đừng đổ thừa cho lời nguyền nhà vô địch - Bóng Đá

 Chẳng có lời nguyền nào cả, Đức thua vì đội bóng thi đấu tệ hại.

Trong sự hoang mang tột độ, nhiều cổ động viên đều cho rằng Die Mannschaft vướng phải lời nguyền World Cup. Nhưng rõ ràng, chẳng có lời nguyền nào ở đây cả, tuyển Đức thua vì quá ảo tưởng và thi đấu như những kẻ hèn nhát. Đội bóng xứng đáng bị loại ngay khi gục ngã trước Mexico.

Đức và Argentina là 2 cái tên thu hút nhiều sực chú ý nhất tại World Cup. Cả đương kim á quân lẫn đương kim vô địch đều khiến cổ động viên thất vọng. Thế nhưng, trong khi đại diện Nam Mỹ cho thấy sự khởi sắc, chiến đấu kiên cường tới phút cuối cùng thì ông lớn châu Âu đánh mất lối đá bản sắc cũng như tinh thần thép của người Đức.

Joachim Low tung đội hình toàn sao vào sân nhưng họ thi đấu chẳng khác nào cầu thủ hạng 2. Cổ động viên không còn nhận ra bộ mặt của đội nhà từng vùi dập Brazil 7-1 ở đấu trường thế giới 4 năm trước.

Đức thua vì quá tệ, đừng đổ thừa cho lời nguyền nhà vô địch - Bóng Đá

 Đức thi đấu vô kỷ luật và chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

Thay vì giữ nguyên lối đá với những pha chuyền dài, tổ chức phản công sắc bén, nhanh lẹ, nhà cầm quân người Đức chủ trương chơi ban bật rườm rà. Nếu hay, hiệu quả thì không nói, đây cũng chả giống tiki-taka, cũng không ra được một lối chơi rõ ràng nào.

Chưa kể, các vị trí trên sân cũng chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Hậu vệ cánh thì dâng cao tấn công, trong khi đó, tiền vệ thì trở thành người xâm nhập vòng cấm, ghi bàn. Thủ thì hời hợt, công thì kém sắc. Cuối cùng, một thủ môn như Neuer cũng phải chạy lên tham gia tấn công. Chẳng cần nói nhiều, Đức xứng đáng về nước.

Không phải hiển nhiên, tờ báo danh tiếng Bild mỉa mai đội nhà một cách gay gắt: "Đây là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử tham dự World Cup của người Đức. Lần đầu tiên đội bóng của chúng ta bị loại ở vòng bảng. Trận thua Hàn Quốc 0-2 là kết thúc đáng xấu hổ của một tập thể thảm hại. Một cơn ác mộng".

Còn tờ Welt tỏ thái đội ngáo ngán khi chứng kiến tuyể Đức thi đấu: "Thất bại tồi tệ nhất của người Đức tại World Cup. Điều mà chẳng ai dám nghĩ đến. Một thực tế cay đắng đã xảy ra: Nhà vô địch thế giới bị loại ở vòng bảng".

Không chỉ truyền thông Đức, báo chí xứ sở sương mù thừa dịp cười vào mặt "nhà vua đã băng hà". Tờ Sun  châm biếm một cách sâu cay: ''Schadenfreude'' (Niềm vui mãnh liệt) kèm theo giải thích ''Niềm vui xuất phát từ sự bất hạnh của người khác''.

Còn tờ báo danh tiếng Telegraph gói gọn thảm kịch của Đức sau 3 vòng đấu trong cụm từ: "Sự sỉ nhục lịch sử". Về phía tờ Daily Mail, họ mỉa mai một cách thậm tệ: "Từ những nhà vô địch trở thành những kẻ đần độn".

Sau tất cả, các cầu thủ Đức nên tự vấn bản thân đã làm gì và thể hiện được gì. Trên đất nước Nga, chẳng có lời nguyền nào cả, chỉ có một "nhà vua" đã tự kết liễu chính danh dự và cơ hội của chính mình.

Bạch Băng | 12:52 28/06/2018