MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Đức Lương chờ tin vui từ Hàn Quốc

    22:35 Thứ bảy 10/12/2016 | 2

    Không đình đám như khi Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, chuyến đi thử việc của hậu vệ Lê Đức Lương trong màu áo CLB Ansan Mugunghwa (Hàn Quốc) khá lặng lẽ.

    Không những vậy, Đức Lương cũng chỉ có 7 ngày nỗ lực tập luyện với mong muốn lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện CLB Ansan Mugunghwa, sau đó hậu vệ 22 tuổi của HAGL sẽ trở về Pleiku và chờ tin: “Hàn Quốc lạnh lắm nhưng tôi nghĩ mình đã có những buổi tập không tồi. Các cầu thủ Ansan giúp đỡ tôi rất nhiều khi HLV Hàn Quốc thuyết trình các bài tập. Hy vọng tôi sẽ sớm nhận được tin vui sang chơi ở K-League Challenge.” Đức Lương chia sẻ sau buổi tập chiều 10-12.

    Duc-Luong-1

     Đức Lương (phải) trong buổi tập cùng đội Ansan Mugunghwa. Ảnh: AMFC.

    Khác với bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng không phải thử việc, trường hợp Đức Lương xuất ngoại thú vị hơn. Đức Lương phải trải qua một tuần tập luyện cùng đội bóng vô địch K-League Challenge (Giải Hạng nhất, dưới 1 bậc so với Giải Ngoại hạng): “Ở Pleiku tôi cũng thích đi ăn đồ nướng Hàn Quốc nên sang đây thấy không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi lại chủ quan quên không đem theo áo lạnh dài tay nên khi lên sân tập của CLB Ansan Mugunghwa, lạnh cứng hết người. Các cầu thủ tại đây đều tự có ý thức trang bị cho mình. Cũng may là ngày thử việc đầu tiên cũng ổn,” Đức Lương chia sẻ.

    Sau 3 ngày tập luyện, Đức Lương cảm thấy hài lòng vì lối chơi của Ansan Mugunghwa không quá khác biệt với HAGL: “Xuân Trường chơi bóng ở Incheon United thiên nhiều về nền tảng thể lực, tranh chấp và bóng bổng. Còn những buổi tập với Ansan, tôi lại thấy HLV trưởng Lee Heung Sil và ban huấn luyện thích chơi bóng ngắn hơn,” hậu vệ trẻ của HAGL cho biết.

    Ban đầu, khi nghe tin được đội Ansan Mugunghwa mời sang để thử việc, hậu vệ thuận chân trái này khá sốc: “Tôi cứ nghĩ là Hồng Duy được mời vì 2 đứa chơi chung, hay đi với nhau, lại đá chung một cánh nên có thể đội bóng Hàn Quốc nhầm. Giờ đã tập cùng đội 3 ngày rồi mà cảm giác vẫn còn ngỡ ngàng vì môi trường bóng đá của Hàn Quốc rất phát triển, họ tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp lắm! Đến thời điểm này, tôi chỉ biết chú tâm vào bóng đá, đến chụp ảnh selfie cũng không làm,” Đức Lương chia sẻ.

    Chưa khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng lại đứng trước thời cơ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu ở Hàn Quốc, Đức Lương cho biết không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nếu chuyện thử việc thuận lợi, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Đức Lương sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, tương tự như Xuân Trường tại Incheon United.

    Minh Ngọc | 22:24 10/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...