MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Đức Chinh ghi bàn, SHB Đà Nẵng hạ ĐKVĐ trên sân Hòa Xuân

    19:26 Thứ bảy 17/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với hai bàn thắng của Đức Chinh và Diogo trong hiệp 2, SHB Đà Nẵng đã có màn ngược dòng ngoạn mục trước những nhà ĐKVĐ Quảng Nam FC với tỉ số 2-1.

    Với sự cổ vũ hơn 10.000 khán giả trên sân Hoà Xuân.  Chủ nhà SHB Đà Nẵng nhập cuộc rất tự tin sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Trung Kiên.

    Đức Chinh ghi bàn, SHB Đà Nẵng hạ ĐKVĐ trên sân Hòa Xuân - Bóng Đá

     Niềm vui của Đức Chinh. Ảnh: Viết Định

    Các học trò HLV Nguyễn Minh Phương không quá nôn nóng trong những pha triển khai bóng của mình. Họ chủ yếu phối hợp bằng những tình huống ban bật ngắn để tìm lỗ hỏng để khai thác.

    Tuy nhiên lối chơi này không phát huy được hiêu quả, bởi HLV Hoàng Văn Phúc đã chỉ đạo các học trò chơi thấp để tìm cơ hội phản công. ĐKVĐ chỉ cắm duy nhất Hà Minh Tuấn trên hàng công.

    Nhường hoàn toàn thế trận cho SHB Đà Nẵng, nhưng ĐKVĐ Quảng Nam FC mới là đội có được bàn trước. Phút 20, thủ môn Văn Hưng phạm lỗi với Minh Tuấn trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài Trung Kiên chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Thanh Trung dễ dàng đánh bại Văn Hưng để mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

    Bị dẫn trước, SHB Đà Nẵng đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những pha phối hợp ở tình huống cuối cùng vẫn chưa đủ độ chính xác để xuyên thủng hàng phòng ngự Quảng Nam FC.

    Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Minh Phương đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và không lâu sau đó, họ đã có được điều mình mong muốn.

    Phút 60, từ pha phất bóng dài của đồng đội, thủ môn Văn Cường phán đoán sai điểm rơi của bóng, để Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu để san bằng tỉ số 1-1.

    Đức Chinh ghi bàn, SHB Đà Nẵng hạ ĐKVĐ trên sân Hòa Xuân - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng vỡ òa trong niềm vui. Ảnh: Viết Định

    Có được bàn gỡ, SHB Đà Nẵng càng chơi càng hay, họ tự tin hơn trong việc triển khai lối chơi khiến Quảng Nam FC lúng túng, nếu chính xác hơn, Diogo đã đưa đội chủ sân Hoà Xuân vươn lên dẫn trước.

    Càng về cuối trận đấu càng trở nên hấp dẫn với những tình huống “ăn miếng trả miếng” của hai đội. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì bất ngờ SHB Đà Nẵng có được bàn thắng đúng vào phút cuối cùng.

    Phút 93, từ một pha đá phạt ở bên ngoài vòng 16m50, tân binh Diogo thực hiện cú sút phạt “thần sầu” tung lung lưới Văn Cường khiến sân Hòa Xuân vỡ òa trong sung sướng.

    Thắng Quảng Nam FC với tỉ số 2-1, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vượt qua được sức ép về tâm lý sau thất bại ở trận ra quân.

    Ghi bàn: Thanh Trung (20’), Đức Chinh (60’), Diogo (90+3’)

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Anh Quang, Louis, Nhật Tân, Văn Long, Minh Tâm, Việt Anh, Huy Toàn, Viết Thắng, Đức Chinh, Diogo.

    Quảng Nam FC: Văn Cường,    Văn Học, Văn Phong, Thiago, Văn Hà, Thanh Hưng, Quang Huy, Đình Thắng, Thanh Trung, Minh Tuấn, Wander Luiz

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:45 17/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...