MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Dự đoán lượt về vòng knock - out Champions League với loạt trận đầu

    21:46 Thứ hai 09/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tottenham, Valencia, Liverpool và PSG đều đã thua trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên đội nào trong 4 cái tên này có thể đi tiếp vào vòng trong sau trận lượt về?

    Sau một tuần tạm ngưng thì Champions League đã trở lại với những màn so tài đỉnh cao nhằm xác định những chiếc vé đầu tiên góp mặt vòng đấu của 8 đội mạnh nhất. Vậy những đội ra quân trong tuần này, đội nào có nguy cơ không lách qua được khe cửa hẹp?

    Leipzig - Tottenham

    Ở trận lượt đi đội bóng nước Đức đã hạ Tottenham ngay tại sân khách. Trong hoàn cảnh hiện tại khi mà đội bóng của Jose Mourinho vừa tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi thiếu vắng Harry Kane và Son Heung Min cũng như đang có chuỗi trận thi đấu không tốt (5 trận gần nhất không biết đến chiến thắng với 3 thua 2 hòa) thì thật khó cho họ có thể đảo ngược tình thế trên sân của RB Leipzig khi đội bóng này vẫn giữ phong độ cao - đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Bundesliga.

    Dự đoán : 2 - 0

     - Bóng Đá

      Quá khó cho Tottenham.

    Valencia - Atalanta

    Atalanta không những là hiện tượng tại Serie A mùa giải năm nay - đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng (cùng hàng công đáng sợ khi ghi tới 70 bàn sau 25 vòng vượt xa số bàn thắng của Juventus, Lazio và Inter Milan lần lượt là 50 - 60 - 49 bàn), chỉ kém Inter Milan có 6 điểm - mà trại Champions League họ cũng tạo nên điều thú vị khi tiến sâu tới vòng này và còn hạ một đội bóng tên tuổi là Valencia với tỷ số khủng 4 - 1 ở lượt đi. Về lại sân nhà dù Valencia có thừa quyết tâm nhưng có lẽ khó có thể san bằng tỷ số thua ở lượt đi. Với vị trí thứ 7 hiện tại La Liga, Valencia có lẽ nên tập trung vào việc giành vé dự cúp Châu Âu mùa sau thì tốt hơn.

    Dự đoán : 2 - 2

     - Bóng Đá

     Valencia chẳng còn gì để mất.

    Liverpool - Atletico Madrid

    Đương kim vô địch Liverpool được cho là gặp khắc tinh khi đối thủ là một Atletico Madrid đầy khó chịu. Trận thua 0 - 1 tại Wanda Metropolitano chưa phải là thảm họa khi Liverpool về lại sân Ànield. Thế nhưng The Kop lại đang có phong độ không tốt (thua liền mấy trận trước Watford và Chelsea) nên chẳng loại trừ họ sẽ bị phế ngôi từ vòng đấu này khi hàng công và hàng thủ của Liverpool đều đang cho thấy nhiều vấn đề và có dấu hiệu quá tải.

    Dự đoán : 2 - 1

     - Bóng Đá

      Atletico Madrid sẽ biến Liverpool thành cựu vương?

    PSG - Dortmund

    Cũng thua với cách biệt chỉ 1 bàn như Liverpool khi PSG đã thất bại 1 - 2 tại sân của Dortmund. Tuy nhiên hoàn cảnh của đội bóng nước Pháp có lẽ lạc quan hơn khi xét về phong độ, thực lực của dàn ngôi sao cùng lợi thế sân nhà thì họ được đánh giá cao hơn Dortmund khá nhiều và rõ ràng 1 bàn ghi được trên sân khách đã mang về sự vững tâm không hề nhỏ. Chỉ cần Kylian Mbappe và các đồng đội chơi đúng sức thì họ sẽ không để thảm kịch mang tên Man United của mùa trước lặp lại.

    Dự đoán : 3 - 1

     - Bóng Đá

     Lượt về sẽ khác với PSG?

    Trong những cuộc đối đầu trực tiếp thì mọi thứ đều có thể xảy ra khi những con số thống kê chỉ là tham khảo. Thế nên ngay cả ĐKVĐ Liverpool hay bất cứ đội nào cũng phải chấp nhận rủi ro của cuộc chơi này bởi sân chơi Champions League chỉ vinh danh những kẻ có bản lĩnh thực sự mà thôi.

    Cát Tường | 04:49 10/03/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...