(BongDa.com.vn) – Có lẽ để lại bất ngờ lớn nhất của đợt trận vòng loại áp chót EURO năm nay chính là thất bại 0-1 tại Dublin của thầy trò HLV Joachim Loew. Một tuyển Đức hùng mạnh, và đang là các nhà ĐKVĐ thế giới đã bị hạ trước một Ireland yếu hơn nhiều.
Thất bại của nhà vô địch thế giới
Người Đức đang là chủ sở hữu của cúp vàng World Cup. Và họ cũng đang là quốc gia sở hữu nhiều tài năng nhất. Chứng kiến danh sách 11 cầu thủ chính thức mà HLV Joachim Loew điền vào đội hình xuất phát, rất nhiều chuyên gia bóng đá và người hâm mộ đã phải thốt lên: “Quá nhiều tài năng”.
Họ có Thomas Muller, Mesut Oezil, Mario Goetze, Neuer, Jerome Boateng hay sự trở lại của Ilkay Gundogan hay Marco Reus. Thậm chí Andre Schurrle hay Karim Bellarabi – những ngôi sao tài năng khác cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị.
Trước Ireland, sơ đồ 4-3-3 với một hàng tiền vệ cơ động và đầy kỹ thuật, Mannschaft dễ dàng triển khai một thế trận kiểm soát trận đấu, possesion games theo kiểu họ vẫn làm nhiều năm nay.
Với bộ ba Mario Goetze – Thomas Muller và Marco Reus tuyến trên, người Đức nhanh chóng có những pha phối hợp nguy hiểm. Nhất là khi họ được hỗ trợ bởi ba tiền vệ cực kỳ năng động và sáng tạo là Toni Kroos, Ilkay Gundogan và Mesut Oezil. Tuy nhiên những gì các học trò của Joachim Loew đem lại cho ông thầy của mình là quá thất vọng.
Dĩ nhiên là trận đấu cuối với Georgia cửa thắng vẫn nằm hoàn toàn người Đức, và chỉ có chuyện động trời mới khiến họ thất bại trong việc tìm đường đến Pháp hè này. Nhưng vấn đề với người Đức bây giờ là họ cần phải cần những ngón đòn mới, những nhân tố có khả năng chơi bóng trực diện và đơn giản. Muller – chân sút tốt nhất của họ có một trận đấu vô duyên, và họ thất bại trước đúng 1 tình huống hồi mã thương của đối phương.
Tuyển Anh: thắng 100%, rồi sao nữa?
“Tam Sư” đang là đội sở hữu thành tích tốt nhất tại vòng loại EURO 2016 với 10 trận toàn thắng. Đây là một thành tích không nhiều quốc gia có được. Người Anh, với một HLV già cỗi như Roy Hodgson, có vẻ lại đang đi đúng hướng. Đó là một sự kết hợp hài hòa của những nhân tố trẻ và các cầu thủ kinh nghiệm. Chưa bao giờ người ta thấy sự ổn định ở đội tuyển Anh như thế.
Nhưng đừng vội mừng. Trong lịch sử chỉ có Tây Ban Nha là đội làm vua ở vòng loại, mà vẫn vô địch Euro. Thành tích hoàn hảo đó của người Anh không bảo đảm cho họ những kết quả thuận lợi trên đất Pháp một năm sau. Nhìn chung tập thể mà Roy Hodgson đang xây dựng là hứa hẹn, nhưng họ vẫn còn thiếu một chút đẳng cấp, những thứ mà người Đức hay Tây Ban Nha có thừa.
Đoạn kết buồn cho Hà Lan
Chiến thắng 2-1 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Cộng Hòa Séc ngay trên sân khách gần như đã chấm dứt những hy vọng mong manh của xứ sở hoa Tulip. Cho dù họ cũng có kết quả tương tự trước Kazakhstan. Chỉ 1 trận hòa nữa thôi, trước Iceland là người Thổ bước vào vòng play-off. Mọi chuyện gần như đã chấm dứt. Và ngày hội bóng đá Châu Âu năm sau sẽ không có mặt những Arjen Robben hay Memphis Depay. Một đoạn kết buồn cho nền bóng đá trứ danh của thế giới.