MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Dư âm Liverpool 3-2 PSG: Vì đâu nên nỗi hả Thomas Tuchel

    18:19 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Neymar là trung tâm của cơn bão chỉ trích sau trận thua 2-3 của PSG trước Liverpool. Thế nhưng nguyên nhân là do anh, hay do Thomas Tuchel?

    Sau trận thua trước Liverpool, nhiều chỉ trích đã hướng về Neymar - người đã bị "bắt chết" trong suốt 90, rằng anh là "cú lừa 222 triệu euro". Thế nhưng nếu phân tích sâu hơn, đội bóng xứ sở lục lăng thua vì chính những sai lầm trong chiến thuật của HLV Thomas Tuchel.

    Khoan nói đến thất bại về mặt chuyên môn của cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund, trước tiên chúng ta hãy bàn về cái cách mà chiến lược gia người Đức lên dây cót tinh thần cho các học trò. Nếu như Jurgen Klopp với "chất rock" của mình đã truyền lửa và khiến cho các cầu thủ áo đỏ thi đấu như thể những chiến binh thì dường như Tuchel lại để cho các học trò cảm thấy thoải mái một cách quá mức.

    Hệ quả thì ai cũng biết, các vị khách bước vào sân với một tâm thế "cửa trên", một thái độ thi đấu không hề đủ "nhiệt". Và rốt cuộc điều gì phải đến cũng đến, họ nhanh chóng bị "ngộp" trước lối chơi pressing lăn xả, chủ động cướp bóng để triển khai tấn công của The Kops. 2 bàn thắng ở các phút 30 và 36 như một điều tất yếu phải xảy ra sau hàng loạt tình huống khung thành của thủ môn Areola bị uy hiếp.

     - Bóng Đá

    Sai lầm trong chiến thuật của Tuchel mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến trận thua trên sân Anfield cho PSG.

    Xét về yếu tố chiến thuật, trước áp lực từ phía đội chủ nhà, phương án mà Tuchel đưa ra cho các học trò đó là đưa bóng thật nhanh lên phía trên cho bộ ba tiền đạo Edinson Cavani - Kylian Mbappe - Neymar. Song, bóng đá là môn thể thao tập thể nên có lẽ thuyền trưởng PSG đang quá ảo tưởng về những gì mà ba ngôi sao tấn công có thể mang lại. Dù có là những cầu thủ hay nhất thế giới đi chăng nữa, thế nhưng rõ ràng họ cũng chẳng thể gánh vác nổi cả một tập thể trên vai.

    Một mắt xích yếu khác trong đội hình của đại diện thủ đô nước Pháp đó là Marquinhos. Trận này anh được giao nhiệm vụ đánh chặn giữa sân cũng như làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Dẫu vậy có lẽ chiến lược gia 45 tuổi đã sai ngay từ đầu khi lựa chọn sơ đồ 4-3-3 và để tiền vệ người Brazil phải một mình đối mặt với một hàng công trẻ, khỏe, giàu tốc độ bên phía đội chủ nhà. Angel di Maria và Adrien Rabiot thực sự không phải là những cái tên có thể gây ảnh hưởng quá nhiều lên mặt trận phòng ngự, bởi vậy việc phải thi đấu như một chiếc "máy cày" khiến số 5 kiệt sức.

    Có thể ai đó sẽ nói Tuchel bố trí hai tiền vệ với thiên hướng tấn công là bởi họ có lợi thế khi sở hữu một hàng tiền đạo rất mạnh. Thế nhưng suy nghĩ đó chỉ đúng khi ông nắm trong tay một "người không phổi" như N'Golo Kante chẳng hạn. Và cũng chính vì việc Marquinhos bị quá tải nên từ đó hàng phòng ngự của PSG mới bị thất thế trước hàng công của đối thủ.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ người Brazil đã bị quá tải ở trận này.

    Sai lầm cuối cùng của Tuchel ở trận này đó là việc kéo Neymar ra cánh thay vì để anh thi đấu ở khu trung lộ như vẫn thường làm từ đầu mùa giải tới giờ. Và rất có thể chính bởi việc phải thi đấu ở một vị trí "lạ mà quen" này khiến thủ quân của ĐT Brazil trở nên vô hại.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 17:45 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...