MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 0-0 PSG (H1): Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Dortmund gặp PSG: 2 "tam tấu" hủy diệt đối đầu và ngày về của Tuchel

    16:46 Thứ ba 17/12/2019

    BongDa.com.vn Lá thăm duyên nợ đã khiến Borussia Dortmund và Paris Saint-Germain loại nhau tại vòng 1/8 Champions League.

    Champions League luôn là sân chơi diễn ra trận cầu đỉnh cao. Ngay từ lúc này, sau khi buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 kết thúc, sức hút của giải đấu này đã lan rộng khắp nơi. NHM sẽ có dịp chứng kiến trận đại chiến kim tiền giữa Real Madrid và Manchester City. Khán giả sắp trải qua 180 phút đầy gay cấn khi Chelsea tái ngộ với Bayern Munich lần đầu tiên sau 7 năm tại sân chơi số 1 lục địa già. Bên cạnh 2 cặp đấu này, Borussia Dortmund chạm trán PSG cũng là một cuộc đụng độ đáng chú ý.

    Có 2 lý do chính khiến màn chạm trán này hấp dẫn và thu hút người xem. Với Dortmund và PSG, họ đều có xu hướng đi theo triết lý tấn công. Phong cách này chính là nguồn sống của họ trong nhiều năm qua. Quan trọng hơn hết, 2 câu lạc bộ này đều sở hữu hàng công hủy diệt. 

    Dortmund gặp PSG: 2

     PSG có tam tấu hủy diệt.

    Tuchel đang có trong tay một tam tấu trong mơ mang tên Neymar, Mauro Icardi và Kylian Mbappe. Kể từ khi tiền đạo người Argentina cho thấy sự hòa nhập tốt ở PSG và Neymar với Mbappe tìm lại thể trạng tốt nhất thì tất cả đều được Tuchel tin tưởng trao trọng trách gánh vác hàng công. Tầm ảnh hưởng của họ thể hiện rõ nhất vào cuối tuần rồi khi PSG đè bẹp Saint-Etienne với tỉ số 4-0. Kylian Mbappe lập cú đúp và Neymar đều là tác giả giúp ngôi sao sinh năm 1998 lập công. Icardi cũng kịp điền tên lên bảng điện tử sau một tình huống chớp thời cơ sở trường.

    Ở bên kia chiến tuyến, Dortmund tự hào vì HLV Lucien Favre bắt đầu trình làng "mũi đinh ba" xuất chúng với Marco Reus, Jadon Sancho và Thorgan Hazard. Tính trong 3 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga, cuộc chạm trán nào, 3 mảnh ghép vừa nêu đều cùng nhau ghi bàn hoặc kiến tạo. Trước Mainz cuối tuần rồi, ba ngôi sao tuyến đầu của á quân Bundesliga đã thêm lần nữa cùng nổ súng. Phong độ của Dortmund đang thăng hoa trở lại có công rất lớn từ tam tấu thượng hạng này.

    Dortmund gặp PSG: 2

     "Mũi đinh ba" thượng hạng của Dortmund.

    Tạm gác lại câu chuyện nhân sự, trận đấu này còn là dịp đặc biệt dành cho HLV Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức sắp trở lại Signal Iduna Park sau 2 năm. Trước đây, vào giai đoạn 2015 - 2017, Tuchel từng có khoảng thời gian tươi đẹp cùng câu lạc bộ áo vàng đen. Vì lẽ đó, cuộc giáp mặt này ít nhiều sẽ giúp Tuchel hồi tưởng lại ký ức trong quá khứ. Dĩ nhiên, Tuchel sẽ quyết tâm giúp PSG đánh bại Dortmund nhưng điều đó không đồng nghĩa ông cạn tình với câu lạc bộ cũ.

    Dortmund gặp PSG: 2

     Tuchel sắp đối đầu với Dortmund.

    Sau tất cả, những điều xảy ra trong quá khứ đến hiện tại, tất cả đang cho thấy Dortmund và PSG là cặp đấu đáng chờ đợi.

    Video tài năng của Sancho:

    Lữ Phong | 16:20 17/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...