MỚI NHẤT :
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến Barca sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Rõ án phạt cực nặng cho Reece James sau thẻ đỏ
  • Góp 1 bàn + 1 kiến tạo, Amad Diallo gửi thông điệp cho Ten Hag
  • Ten Hag định đoạt tương lai Fernandes
  • Walcott đề xuất người cũ Chelsea thay Pep Guardiola
  • SỐC! Juve "đi đêm" ngay sau lưng Allegri dù mới đoạt Coppa Italia
  • Quá bất ổn CLB CAHN
  • Miami úp mở khả năng chiêu mộ cựu công thần Real
  • Dáng dấp của kẻ thách thức danh hiệu
  • Inter cần làm gì để xây dựng thương hiệu toàn cầu?
  • Manchester United lấy gì để thuyết phục Ronald Araujo?
  • Bayern đang sở hữu một Modric mới
  • Ngày bình yên hiếm hoi của Ten Hag
  • "HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra được bộ khung cho ĐT Việt Nam"
  • Andreas Christensen không định rời Barca
  • Tại sao Messi không ra sân trong trận hòa của Miami?
  • Phá Arsenal, trợ lý gợi ý thâm sâu khiến Postecoglou nổi trận lôi đình
  • Man City sẵn sàng trả lương khủng cho sao Real Madrid
  • Chấn thương liên miên, Barca chốt tương lai ngọc quý
  • Thi đấu thăng hoa, hậu vệ Real Madrid được tưởng thưởng
  • CHÍNH THỨC: Premier League công bố ngày chuyển nhượng mùa hè
  • "HAGL lúc này chơi thực dụng và khá là xù xì, gai góc"
  • Bayer đón cú hích quan trọng tại chung kết Europa League
  • HLV Vũ Tiến Thành lên tiếng về "lối đá xấu xí" của HAGL
  • Vắng Messi, Miami đứt mạch thắng
  • NÓNG: Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền đạo 64 triệu bảng
  • Thủng lưới phút bù giờ, Long An mất điểm cay đắng trước Bình Phước
  • Tuyển thủ Hà Lan bật khóc khi có thể lỡ EURO 2024
  • Almeria vs Barca (2h30, ngày 17/5): Báo động đỏ hàng thủ
  • NÓNG: Man United liên hệ ứng viên hàng đầu thay Ten Hag
  • Đồng Tháp: Đừng phụ tấm lòng người hâm mộ

    19:49 Thứ tư 13/04/2016

    (BongDa.com.vn) - CLB Đồng Tháp đang trên đường trở thành “ứng viên” cho cuộc cạnh tranh tránh suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

    (BongDa.com.vn) – Thật đáng lo cho bóng đá miền Tây, khi CLB Đồng Tháp, vốn là đội bóng có truyền thống, có lực lượng cổ động viên đông đảo, lại đang trên đường trở thành “ứng viên” cho cuộc cạnh tranh tránh suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

    Đồng Tháp: Đừng phụ tấm lòng người hâm mộ
    CLB Đồng Tháp (áo vàng) đang có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ ở V-League 2016. Ảnh: Trí Trung.

    Nhóm truyền thông của CLB Đồng Tháp vừa ra mắt ấn phẩm Match Day trước trận đấu với Cần Thơ tại vòng 5 V-League. Đây có thể nói là lần đầu tiên một CLB tại V-League có những ấn phẩm dạng này, với cách trang trí đẹp mắt, các cuộc phỏng vấn với cầu thủ, giới thiệu gương mặt tiêu biểu, thành tích đội bóng, và ấn phẩm còn có cả các bài viết giới thiệu các món đồ lưu niệm được bán tại sân Cao Lãnh hay các món ăn đặc sản của xứ bưng biền.

    Quả thật là rất chuyên nghiệp, chuyện cứ tưởng như chỉ có ở các nền bóng đá phát triển. Ở Việt Nam, các CLB hùng mạnh về tài chính còn chưa quan tâm đến khía cạnh truyền thông, khán giả đến như thế, huống hồ Đồng Tháp là đội nhà nghèo. Càng xúc động hơn khi biết rằng, nhóm truyền thông của CLB này hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

    Điều này là rất đáng quý trong thời buổi kim tiền hiện nay, khi mà ở nhiều địa phương các cổ động viên đòi hỏi ở CLB quá nhiều, nhưng bản thân họ lại chả buồn đến sân, không thèm mua tấm vé vào xem trận đấu, hay mua cái nón, cái vòng tay làm kỷ niệm. Thậm chí khi đội nhà có bàn thắng nhiều người cũng không có hành động cổ vũ cho xứng với cái từ “cổ động viên”. Qua đó cũng có thể thấy được người dân xứ bưng biền yêu bóng đá, yêu CLB Đồng Tháp của họ đến như thế nào.

    Thế nhưng, tiếc rằng đội bóng của họ lại đang đứng ở một vị trí nguy khốn trên bảng xếp hạng. Chỉ một chiến thắng và ba trận thua sau bốn trận đã đấu là một “thành tích” không thể khiến người hâm mộ an lòng.

    Tại sao một CLB có truyền thống, từng là lò đào tạo trẻ hàng đầu, từng khám phá ra những ngoại binh xuất sắc cho V-League, có một lực lượng cổ động viên tuyệt vời lại phải chịu cảnh từng suýt phải bỏ giải vô địch Quốc gia chỉ vì vấn đề kinh phí, rồi năm nào cũng “chảy máu tài năng” và phải “gặt lúa non” với các cầu thủ trẻ, từ vị thế ông lớn của bóng đá miền Tây, nay dần quen với cuộc chiến nơi đáy bảng xếp hạng.

    Đồng Tháp: Đừng phụ tấm lòng người hâm mộ
    Nhiều khả năng Đồng Tháp (áo vàng) sẽ vẫn phải chiến đấu hết mình cho một vé trụ hạng ở mùa giải này. Ảnh: Quang Thịnh.

    Những câu hỏi này xin gửi cho những người làm bóng đá Đồng Tháp, những người mà có lẽ cũng đang rất đau buồn khi nhìn cổ động viên quá nhiệt tình còn đội bóng thì lại sa sút, hy vọng họ sẽ biến nỗi đau đó thành động lực để tim kiếm các giải pháp đột phá cho đội bóng quê hương.

    Còn với các cầu thủ, dĩ nhiên họ không có lỗi, nhưng năng lực của mình dù chưa cao thì hãy chiến đấu với 200% sức lực để bù đắp vào những gì thiếu hụt. Xin đừng phụ niềm tin của những người hâm mộ, dù phía trước là “độc cô cầu bại” Hải Phòng, hay đội bóng hùng mạnh nhưng đang tạm thời sa cơ Hà Nột T&T, hãy tin rằng, ánh sáng các cổ động viên thắp lên từ chảo lửa Cao Lãnh sẽ tiếp bước cho các anh. Chiến đấu đi, những chàng trai đất sen hồng.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...