MỚI NHẤT :
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • Đội tuyển Colombia: Ơn giời, Carlos Sanchez đã sống!

    15:08 Thứ sáu 29/06/2018

    BongDa.com.vn Carlos Sanchez đã quay trở lại đội hình của Colombia trong trận đấu với Senegal vừa qua, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng. Song, ít ai biết rằng trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, số phận của cựu cầu thủ Fiorentina đang bị đặt trong sự nguy hiểm.

    Mọi chuyện bắt đầu từ trận ra quân của Colombia, gặp đối thủ Nhật Bản. Phút thứ 3, Nhật Bản tổ chức tấn công, uy hiếp khung thành của David Ospina. Thủ môn của đội bóng Nam Mỹ đã cản phá cú sút của Yuya Osako. Song, bóng lại bay đến vị trí của Shinji Kagawa trong lúc Ospina chưa kịp đứng dậy. Một cú sút rất căng, vào khung thành gần như đã bỏ trống. Thế nhưng, cánh tay của Carlos Sanchez đã ngăn không cho điều đó xảy ra.

    Trọng tài Damir Skomina đã đứng rất gần pha bóng đó, và ngay lập tức, ông chỉ tay vào chấm đá penalty, đồng thời rút ra một chiếc thẻ đỏ dành cho tiền vệ của Colombia. Đối đầu với David Ospina, Shinji Kagawa đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỉ số trận đấu, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước. Mặc dù sau đó, Juan Quintero san bằng cách biệt bằng một cú đá phạt đầy chất quái, nhưng cuối cùng, Colombia vẫn phải trắng tay rời Mordovia, bởi Yuya Osako đã đem về bàn thắng thứ hai cho Nhật Bản.

    Đội tuyển Colombia: Ơn giời, Carlos Sanchez đã sống! - Bóng Đá

     Carlos Sanchez là "kẻ không thể tha thứ" của ĐT Colombia trong trận gặp Nhật Bản.

    Thất bại trước đối thủ được coi là yếu nhất bảng, các cổ động viên của đội bóng Nam Mỹ đã rất thất vọng, đi kèm với sự tức giận. Họ cho rằng chiếc thẻ đỏ ngu ngốc của Carlos Sanchez là nguyên nhân chính khiến Colombia phải chịu thua. Nếu cựu cầu thủ của Fiorentina không dùng tay chơi bóng, thì mặc dù sẽ bị thủng lưới, thầy trò ông Jose Pekerman hoàn toàn có thể lội ngược dòng, khi vẫn còn đủ nhân sự trên sân. Carlos Sanchez nhận thẻ đỏ từ sớm, khiến Colombia không thể áp đặt thế trận trước Nhật Bản. Dưới cái nắng tại Mordovia, khi bị dẫn bàn, Radamel Falcao cùng các đồng đội đã không thể vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, mà ngược lại, thi thoảng phải chống đỡ vất vả trước những đợt phản công nhanh của đại diện châu Á.

    Vì vậy, sau trận đấu, tại quê nhà, một thông tin sốc được đưa ra. Tính mạng của Carlos Sanchez đã bị đe dọa. Đã có những mối lo ngại rằng cựu tiền vệ của Fiorentina sẽ trở thành một Andres Escobar thứ hai. Ngày ấy, tại World Cup 1994, pha đá phản lưới nhà đầy tai hại trong trận gặp Mỹ ở vòng đấu cuối cùng đã khiến Colombia bị loại, và khi trở về quê hương, số phận của hậu vệ này đã bị kết liễu bằng mười hai phát súng.

    Sau trận đấu với Nhật Bản, Có một người không rõ danh tính đã đăng một bức ảnh của Sanchez kèm theo hình ảnh của Escobar với chú thích: "Tôi đề xuất một giấc mơ." Trong khi một người khác viết: "Nếu Andres Escobar bị giết vì đá phản lưới nhà thì Carlos Sanchez cũng nên bị như vậy.", Thử tưởng tượng, nếu Colombia không vượt qua vòng bảng, điều gì sẽ đến với anh?

    Đội tuyển Colombia: Ơn giời, Carlos Sanchez đã sống! - Bóng Đá

     Với việc Colombia được đi tiếp, Sanchez có lẽ là người vui nhất. Anh đã thoát chết!

    May mắn thay, cảnh tượng bi kịch ấy đã không xảy ra. Thầy trò ông Jose Pekerman đã xuất sắc giành chiến thắng trước Ba Lan, để khẳng định vị thế của mình trong bảng đấu. Bước vào cuộc đối đầu với Senegal, Sanchez đã quay trở lại đội hình xuất phát. Tuy vậy, anh đã phải rất bình tĩnh để tập trung vào trận đấu mà không mắc một sai lầm nào. Suốt hơn một giờ thi đấu trôi qua, Colombia vẫn chưa ghi được bàn thắng, trong khi cuộc đối đầu còn lại giữa Ba Lan và Nhật Bản cũng có kết quả tương tự.

    Đại diện Nam Mỹ đang xếp thứ ba, đồng nghĩa với việc sẽ phải chia tay nước Nga sau khi trận đấu kết thúc. Và rồi, những tin vui đã đến tại Volgograd, Ba Lan đã có bàn thắng mở tỉ số, góp phần đưa Colombia vươn lên đứng thứ hai. Mọi chuyện còn trở nên ngọt ngào hơn khi Yerry Mina đánh đầu tung lưới Senegal ở phút 75. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Falcao cùng các đồng đội sẽ vươn lên ngôi đầu bảng. Một tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp sẽ dành cho Colombia và chắc hẳn, Carlos Sanchez sẽ là người cảm thấy vui mừng nhất. Những mối lo ngại về tính mạng của anh sẽ theo bước đàn anh Andres Escobar đã tạm thời được xua tan.

    Hiện tại, Colombia đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Anh tại vòng mười sáu đội. Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn, khi đối thủ của thầy trò ông Pekerman được đánh giá cao hơn. Trong trận đấu ấy sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Mọi sự mất tập trung, dẫn đến kết quả không mong muốn đều sẽ đem lại những lời đe dọa đầy man rợ.

    Lúc này đây, có lẽ Carlos Sanchez nên cảm ơn những người đồng đội của mình. Và sau đó, anh cần phải nỗ lực hơn nữa. Vị trí tiền vệ phòng ngự của cựu cầu thủ Fiorentina đang rất quan trọng trong sơ đồ của ông Pekerman. Hi vọng rằng anh sẽ thi đấu tốt.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 15:10 29/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...