MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • Đội tuyển Bỉ và bài toán nan giải mang tên huấn luyện viên trưởng?

    22:52 Thứ hai 27/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Bỉ đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng nhất lịch sử nhưng để kết hợp những ngôi sao ấy thành một tập thể đủ sức tranh tài tại World cup 2018, họ cần một ngôi sao trên băng ghế huấn luyện. Và có vẻ Roberto Martinez chưa phải là cái tên phù hợp?

    Hơn 30 năm sau thế hệ của những Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets, Jan Ceulemans hay Enzo Scifo,… những người đã giúp tuyển Bỉ giành ngôi vị á quân Euro 1980 hay vào đến bán kết World cup 1986, bóng đá Bỉ mới lại sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài năng đến như thế. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Yannick Carrasco, Jan Vertonghen hay Thibaut Courtois…, những cái tên mà mọi ông lớn của bóng đá châu Âu đều thèm khát, đều mang trong mình dòng máu Bỉ. Thậm chí nếu so sánh về những cá nhân đơn lẻ, họ thậm chí còn tài năng hơn so với các đồng nghiệp mang quốc tịch Pháp, Đức hoặc Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Bỉ vừa có trận hòa 1-1 trước Hy Lạp ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Ảnh: Daily Mail.

    Trước khi vòng chung kết Euro 2016 khởi tranh, thống kê của Transfermarkt còn cho thấy Bỉ có giá trị đội hình 460.9 triệu euro, xếp thứ ba ở châu Âu (sau Đức - 562 triệu euro và Tây Ban Nha - 557,5 triệu euro). Ở thời điểm hiện tại, chắc chắn con số ấy còn cao hơn rất nhiều khi những Lukaku, Eden Hazard hay De Bruyne thi đấu ngày càng bùng nổ. Thế nhưng, thất bại trước xứ Wales ở tứ kết Euro 2016 và trận hòa chật vật trước Hy Lạp trong khuôn khổ vòng loại World cup 2018 vừa qua chỉ ra rằng, “Quỷ đỏ” của châu Âu vẫn đang thiếu một “bộ não” lão luyện trên băng ghế chỉ đạo để có thể tạo nên một bộ khung chiến thắng.

    Như đã nói, Marc Wilmots gây thất vọng trên đất Pháp. Nhà cầm quân 48 tuổi tuy đã 70 lần khoác áo đội tuyển Bỉ, ghi được 28 bàn thắng, xếp thứ ba trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử “Quỷ đỏ” châu Âu nhưng chỉ là “tay mơ” về chiến thuật. Đơn cử như thời điểm 3 ngày trước khi Bỉ gặp Italia ở trận đầu tiên tại vòng chung kết Euro, Wilmots copy công thức của Conte khi yêu cầu đội hình chính thi đấu với sơ đồ 3-5-2 trong các buổi tập với đội hình hai. Kết quả là đội dự bị thắng 4-0. Sau đó, Bỉ thua 0-2 trước đội tuyển áo Thiên thanh trong trận mở màn. Mặc dù Bỉ vẫn vào đến tứ kết nhưng thất bại 1-3 trước xứ Wales đã khiến Marc Wilmots “bay ghế” sau khi về nước để nhường chỗ cho Roberto Martinez.

    Sự lựa chọn của Liên đoàn bóng đá Bỉ khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, huấn luyện viên 43 tuổi người Tây Ban Nha chỉ cầm quân ở những đội bóng làng nhàng ở nước Anh. Thành tích đáng kể nhất của Martinez chính là chức vô địch FA cup 2013 với Wigan nhưng sau đó đội bóng của ông lại thất bại trong cuộc chiến trụ hạng. Chia tay Wigan, Martinez được lựa chọn để thay thế David Moyes tại Everton nhưng chỉ hơn hai năm, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị sa thải vì thành tích yếu kém của đội chủ sân Goodison Park.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Bỉ cần một chút thay đổi để tạo nên bất ngờ tại Nga. Ảnh: Daily Mail.

    Ở đội tuyển Bỉ, Martinez được làm thầy những Eden Hazard, Bruyne, Lukaku, Yannick Carrasco hay Jan Vertonghen. Nhưng so với những Antonio Conte, Diego Simeone, Ronald Koeman hoặc Mauricio Pochettino, những người thầy của các ngôi sao trên ở câu lạc bộ, Martinez thật không thể sánh bằng. Đơn cử như trận hòa trước Hy Lạp vừa qua, mặc dù chơi hơn người sau thẻ đỏ của Tachtsidis (65') và Tzavellas (90'+5) nhưng “Quỷ đỏ” châu Âu phải rất vất vả mới kiếm được một trận hòa nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Lukaku ở phút 89. Tất nhiên, việc thiếu vắng Eden Hazard và De Bruyne khiến sức mạnh của tuyển Bỉ suy giảm nhưng với những ngôi sao còn lại trong đội hình, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển đến từ xứ sở của các vị thần. Điều ấy cho thấy Martinez còn ở một đẳng cấp rất xa so với những nhà cầm quân hàng đầu thế giới hiện nay mà tại World cup 2018 sắp tới ông phải đối đầu.

    Tất nhiên, không thể vin vào một trận hòa để quy chụp khả năng của Roberto Martinez nhưng quả thật nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa thể tạo được sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ và chính các cầu thủ. Một đoàn binh mạnh cần có một vị tướng giỏi để chỉ huy và với Roberto Martinez, người Bỉ chưa thể tìm ra vị tướng ấy dẫu họ có một tập thể rất tài năng mà bất kỳ quốc gia nào cũng thèm khát.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 22:40 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...