MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • ĐỐI THOẠI cùng ông chủ Monaco: Nếu cầu thủ muốn đi, tôi sẽ không cản

    20:30 Thứ hai 22/05/2017

    BongDa.com.vn Dmitry Rybolovlev có lẽ là một trong những tỷ phú bóng đá am hiểu và có cách vận hành câu lạc bộ trực tiếp nhất thế giới bóng đá. AS Monaco đang là hiện tượng của bóng đá châu Âu.

    5 năm trước, hiếm có ai nghĩ AS Monaco sẽ có diện mạo như hiện tại. Câu lạc bộ bị nhiều cổ động viên và nhà báo châu Âu "dè bỉu", nghi ngại về cách làm bóng đá theo kiểu 'vung tiền' giờ lại đang là một trong những đội bóng được thèm khát nhất châu Âu.

     - Bóng Đá

    Dmitry Rybolovlev (trái), chủ sở hữu AS Monaco

    Mùa Hè năm 2013, AS Monaco là một trong những CLB mua sắm mạnh tay nhất ở kì chuyển nhượng, khi vừa đưa về bộ đôi Joao Moutinho và James Rodriguez của Porto với giá 70 triệu euro. Dmitry Rybolovlev, người Nga, mua lại đội bóng năm 2011, từng khiến nhiều người tin Monaco đang trên đường trở thành một phiên bản mới của PSG, đội bóng đổi đời có sau khi được những ông chủ Qatar mua lại.

    Nhưng bây giờ, AS Monaco, từ những đồng tiền được vung "văng mạng" đầu tiên, giờ trở thành thế lực của bóng đá Pháp. "Dĩ nhiên chúng tôi không phải là Real Madrid, Barcelona hay Manchester," vị tỷ phú 50 tuổi nói trong bài phỏng vấn độc quyền với L’Equipe.

    "Nếu cầu thủ muốn ra đi, tôi sẽ không cản. Tôi hiểu là mọi người đều muốn vươn lên nấc thang cao hơn trong sự nghiệp bóng đá của họ. Bạn không thể giữ chân hay chống lại ước muốn của một chàng trai như vậy."

    Rất rõ ràng, và sòng phẳng. Không giống như cách chủ tịch Jean-Michel Aulas chặng đường sống của cầu thủ để ép giá, thu lợi, Rybolovlev sẵn sàng bán cầu thủ nếu anh ta muốn rời đi. Trường hợp Anthony Martial là một ví dụ. Nhưng cầu thủ người Pháp giờ có thể đang hối hận tại Old Trafford, bởi anh có thể đã rời môi trường tuyệt vời tại công quốc Monaco quá sớm.

    "Chúng tôi không ở đây để quyết định, hay cấm cản việc ra đi của cầu thủ. Chúng tôi không có vấn đề về tài chính, không buộc phải bán cầu thủ, nhưng một ngày nào đó, khi một cầu thủ hay HLV muốn rời đi, chúng tôi không thể chống lại mong muốn của họ." Một lời khẳng định đanh thép. Tại Monaco, thuế thu nhập cá nhân được miễn, và không phải Monaco không thể vung tiền. Đơn giản là họ đang làm bóng đá một cách bền vững.

    Cũng trong bài phỏng vấn độc quyền đó, L'Equipe ước tính giá trị đội hình hiện tại của vài cái tên nổi tiếng tại AS Monaco. Bernardo Silva, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Bakayoko, Mendy - 5 cái tên tiêu biểu của AS Monaco mùa này có thể có giá tổng cộng 270 triệu euro. Trong đó, riêng Mbappé có giá 100 triệu euro.

     - Bóng Đá

     

    "Trong kinh doanh, bạn không thể chống lại thị trường và xu thế, nếu làm vậy bạn sẽ luôn thất bại. Cho dù nếu ai đó rời đi, chúng tôi thật sự không muốn thế." Tuần trước, tờ Telegraph (Anh)đưa tin: Real Madrid đã chi 103 triệu bảng (tương đương 120 triệu euro) cho AS Monaco để mua Kylian Mbappe, nhưng bị từ chối.

    "Tôi không biết," Rybolovlev nói khi được phóng viên của L’Equipe hỏi về giá của Mbappe. "Giá của cậu ấy phụ thuộc vào thị trường, và vào những người sẽ đầu tư. Nó là quyết định của cầu thủ, không phải của CLB." Một lời ngỏ cho Manchester United hay Real Madrid?

    Tài năng của Kylian Mbappe mùa này:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:08 22/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...