MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức lên dẫn đầu V-League

    19:46 Thứ bảy 30/07/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Chiều 30/7, SHB Đà Nẵng đã đánh bại B.Bình Dương 1-0 trên sân khách, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2016.

    ZZZZZZZDNBD

     Gaston Merlo ghi bàn thắng thứ 13 từ đầu mùa giúp đội nhà vươn lên dẫn đầu V-League. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Lê Công Vinh do án treo giò. Thủ môn Bùi Tấn Trường không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vì chấn thương. Đây là vị trí bất ổn nhất của họ kể từ giai đoạn 2. Còn SHB Đà Nẵng có lực lượng đầy đủ. Họ quyết tâm giành chiến thắng để vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Hải Phòng.

    Chủ trương chơi phòng ngự - phản công, SHB Đà Nẵng đã gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Ở nửa đầu hiệp một, Bình Dương là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là pha đi bóng vượt qua thủ môn Lê Văn Hưng của Trịnh Quang Vinh phút 22, nhưng anh lại xử lý máy móc khiến cơ hội trôi qua.

    Ngay sau đó, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đáp trả. Eydison đi bóng rồi tạt vào trong cho Merlo nhưng anh này lại đánh đầu hụt. Đến phút 30, chân sút người Argentina dứt điểm rất căng buộc thủ môn Đức Cường phải cản phá. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội tạo ra một số cơ hội khác của Anh Đức, Võ Huy Toàn nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

    ZZZZZZZDNBD1

     SHB Đà Nẵng có chiến thắng quan trọng trên hành trình chinh phục ngôi vô địch. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng dồn nhiều bóng cho Gaston Merlo đánh đầu. Bài này ngay lập tức phát huy tác dụng khi tiền đạo Argentina đè trung vệ Đình Luật, đón đường tạt bóng của Thanh Hải để ghi bàn ở phút 58. Bàn thắng đã giúp trận đấu trở nên hứng khởi hơn.

    Đội bóng đất Thủ ngay lập tức đáp trả với pha cứa lòng nguy hiểm của Ivan Firer nhưng không đánh bại được thủ môn Lê Văn Hưng. Sau đó, họ tạo ra một số pha hãm thành khác nhưng Trọng Hoàng, Anh Đức đều không thể lập công.

    Khoảng thời gian cuối, trọng tài thường xuyên cắt còi khi trận đấu bị gián đoạn bởi nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng nằm sân. Ban huấn luyện đội khách đã có những phản ứng gay gắt khi trợ lý Lê Ngọc Ân có một số tình huống căng cờ không chính xác. Trọng tài Nguyễn Quốc Hùng sau đó đã đuổi Trương Văn Lợi, trợ lý của SHB Đà Nẵng lên khán đài trong thời gian bù giờ.

    Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thắng 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ có cùng 34 điểm nhưng xếp trên Hải Phòng vì hơn thành tích đối đầu.

    ZZZZZZZDNBD2

     

    Nguyễn Đăng | 19:24 30/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...