MỚI NHẤT :
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: Bellingham so tài Kane
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • Đoạt vé Champions League: Nice, RB Leipzig viết tiếp chuyện thần tiên

    10:46 Chủ nhật 16/04/2017

    BongDa.com.vn Trùng hợp làm sao, đêm qua cả Nice và RB Leipzig đều chính thức giành quyền tham dự UEFA Champions League (tính từ vòng play-off) mùa tới.

    Đêm qua, bóng đá châu Âu chứng kiến một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả hai vị trí top 3 Ligue 1 và Bundesliga đêm qua đều chính thức được xác nhận. Ở Ligue 1, với chiến thắng 3-1 trước Nancy thầy trò Lucien Favre đã chính thức ghi tên mình ở trời Âu mùa tới. Cùng với Monaco và PSG, họ sẽ là 3 đại diện của bóng đá Pháp ở Champions League mùa tới, Ít nhất là ở vòng play-off.

    Đoạt vé Champions League: Nice, RB Leipzig viết tiếp chuyện thần tiên  - Bóng Đá

    Nice trở lại Champions League sau 57 năm

    Trong 41 năm qua, Nice chưa bao giờ đứng cao như thế trên bảng xếp hạng Ligue 1. Đây cũng là lần đầu tiên trong 57 năm qua, Nice giành quyền tham dự Champions League. Đội bóng của hòn đảo với tên gọi mỹ miều "Bờ biển xanh" (Côte d'Azur) chỉ thua có hai trận ở mùa giải năm nay. HLV của họ, Luicen Favre được nhiều chuyên gia và nhà báo hàng đầu Pháp đánh giá là HLV hay nhất giải đấu.

    Một thành tựu tuyệt vời với Nice, nếu biết ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016, họ đã mất 3 trụ cột hàng đầu là Nampalys Mendy, Hatem Ben Arfa và Valère Germain. Nhưng những sự bổ sung chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè với kinh phí khiêm tốn (Mario Balotelli, Dante, Younès Belhanda...) đem lại ấn tượng và giúp câu lạc bộ cạnh tranh quyết liệt cùng các ông lớn như AS Monaco, Lyon và đặc biệt là gã nhà giàu Paris Saint-Germain. Nice thậm chí còn có lời trên thị trường chuyển nhượng.

    Thậm chí niềm tin về chức vô địch Ligue 1 vẫn còn. Chơi hơn AS Monaco và PSG 1 trận, Nice kém PSG 1 điểm và kém AS Monaco 4 điểm, trong bối cảnh giải còn 5 vòng đấu. Họ cũng còn trận đấu với PSG vào ngày 30/04 tới.

    Với RB Leipzig, chiến thắng 4-0 trước Freiburg tại Bundesliga đêm qua giúp họ trở thành 'bạn đồng hành' với Nice ở Champions League mùa tới. Chỉ sau 29 trận đấu, RB Leipzig đã đi thẳng từ giải hạng Nhì Bundesliga lên đấu trường danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ.

    Đoạt vé Champions League: Nice, RB Leipzig viết tiếp chuyện thần tiên  - Bóng Đá

    Naby Keita và Timo Werner, hai ngôi sao ấn tượng của RB Leipzig mùa này.

    Không vung tiền chuyển nhượng, dù được chống lưng bởi tập đoàn giàu có Red Bull, RB Leipzig chọn lựa cách chi tiêu khôn ngoan, mua các cầu thủ vô danh và sử dụng cầu thủ trẻ. HLV Hasenhüttl và đặc biệt giám đốc thể thao Ralf Rangnick đã ghi dấu ấn vô cùng mạnh mẽ.

    Trung vệ Willi Orban là một trong 3 trung vệ hay nhất Bundesliga mùa này. Naby Keita - một Kante phiên bản Bundesliga, được nhiều chuyên gia đánh giá xứng đáng trở thành cầu thủ hay nhất giải đấu mùa này. Ở hàng công, bộ đôi Emil Forsberg và Timo Werner sẽ trở thành hàng hot mùa Hè tới. Với 15 kiến tạo, không cầu thủ nào trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sở hữu khả năng chuyền thành bàn tốt hơn Forsberg. Timo Werner, ở tuổi 21 cũng ghi được 16 bàn thắng và tạo ảnh hưởng tích cực lên toàn đội.

    Hy vọng bám đuổi Bayern Munich gần như là vô vọng. Tuy nhiên khoảng cách lên tới 7 và 8 điểm với hai đội xếp sau khi giải chỉ còn 5 vòng đấu giúp RB Leipzig tràn trề cơ hội vào thẳng vòng bảng Champions League. Champions League mùa tới hứa hẹn sẽ nhiều bất ngờ, với hai luồng gió mới từ Bundesliga và Ligue 1.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:00 16/04/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...