Bước vào trận đấu gặp Everton với hành trang là chiến thắng 9 sao trước Southampton, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi và dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới chỉ trôi qua được một nửa.
Dù vậy cuối cùng, họ lại chỉ có được kết quả hòa 3-3 mà thôi. Hàng phòng ngự rõ ràng là yếu điểm chí mạng của Quỷ Đỏ, và nó khiến cho huyền thoại Gary Neville cảm thấy rất thất vọng: “Dẫu cho đó chỉ là các tình huống đơn giản, thế nhưng Man Utd đã phòng ngự quá kém. Những điểm yếu ở hàng thủ đã bộc lộ, và đây chẳng phải lần đầu tiên chúng ta chứng kiến điều đó trong mùa này.
Mọi người kỳ vọng cậu ấy sẽ lao vào bóng, khiến tiền đạo đối phương chịu sức ép, thế nhưng đây sau tất cả, hôm nay không phải ngày của De Gea.
Dĩ nhiên, hai trung vệ đã khiến công việc của cậu ấy trở nên vất vả hơn. Man Utd cần một cặp đá tảng mạnh mẽ, chắc chắn hơn hiện tại.”
Ở một diễn biến khác, thất bại này đã khiến HLV Solskjaer tự loại MU khỏi cuộc đua vô địch. Và sau trận đấu, huyền thoại Paul Scholes đã lên tiếng nói về cơ hội lên ngôi vương của MU: "Nếu bạn đang nói về hy vọng giành danh hiệu, đó là một cú đánh lớn đối với Man Utd. Tất nhiên là như vậy."
Đẳng cấp tuyệt vời của chiến binh lão luyện Edinson Cavani: