MỚI NHẤT :
  • Van Dijk làm rõ tương lai cùng Liverpool
  • Tottenham quá tệ và Postecoglou cần tổ chức lại
  • VFF nâng chỉ tiêu cho HLV Kim Sang-sik, Triều Tiên hủy diệt Hàn Quốc 7-0 ở giải châu Á
  • Man United đại tu sân tập Carrington
  • NÓNG! Romano nói rõ khả năng Pedri chơi cho Liverpool
  • Erik ten Hag đáp trả chỉ trích của Jose Mourinho
  • Barca có tân binh đầu tiên ở mùa hè 2024
  • Arsenal ra giá bán Oleksandr Zinchenko
  • Moyes ra đi, West Ham đạt thỏa thuận đón tân HLV
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Spurs trong trận thua Liverpool
  • Không còn nhận ra sân vận động huyền thoại tại Premier League
  • HAGL bị mỉa mai nặng lời; Thủ môn Bùi Tiến Dũng muốn trở lại ĐT Việt Nam
  • Những chân sút sắc bén nhất Bundesliga mùa này
  • Ten Hag nêu yêu sách với BLĐ Man Utd
  • Bạn gái của Bellingham khoe vòng 1 bốc lửa
  • HLV Kim Sang-sik: "Cầu thủ ấn tượng nhất tôi đã có trong đầu"
  • Man United đóng vai 'người phán xử'
  • Tân HLV ĐT Việt Nam: "Tôi nhận được lời khuyên từ HLV Park Hang-seo"
  • HLV Kim Sang-sik nói rõ lý do sẽ thành công cùng ĐT Việt Nam
  • HLV Kim Sang-sik: "Không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng"
  • Xếp hạng 5 cầu thủ Barcelona xuất sắc nhất mùa giải 2023/24
  • 14 lần rê bóng, trò cũ Ten Hag gây choáng trước Chelsea
  • "Ra mắt M.U là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi"
  • 4 đội hình Manchester United có thể xếp trước Crystal Palace
  • Van Dijk có thể gia nhập Real Madrid
  • Man United đàm phán với nhà vô địch Champions League
  • David Moyes: "Đây cũng là đội đã cầm hòa Liverpool"
  • Cầu vồng trở lại sân Anfield
  • Jamie Vardy nổi bật trong lễ diễu hành chức vô địch
  • Odegaard: “Chúng tôi muốn giành 3 điểm ở Old Trafford”
  • HLV HAGL thừa nhận đá kiểu Kiatisuk không thắng được
  • Real Madrid coi như có bản hợp đồng mới
  • Căng thẳng leo thang, Xavi thẳng thừng với thần đồng Brazil
  • Xavi trừng phạt cầu thủ Barca sau trận thua Girona
  • Tái xuất sau 3 tháng, Nkunku nhanh chóng phản ứng
  • Erik ten Hag gửi thông điệp thách thức cho Sir Jim Ratcliffe
  • Ten Hag tiết lộ 3 tiêu chí tuyển mộ cầu thủ của Man United
  • "Chelsea chơi kiểm soát bóng, chiến đấu vì nhau"
  • Nhìn lại 20 năm sự nghiệp của huyền thoại Jermain Defoe
  • 2 sao Tottenham tranh cãi nảy lửa
  • Dimitri Payet và đường kiếm vô chiêu của “lãng tử” Lệnh Hồ Xung

    22:33 Thứ bảy 11/06/2016 | 9

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, trên sân Stade de France, vào thời điểm tưởng như hơi sức cạn kiệt, Dimitri Payet đã “vẽ” lên một đường bóng tuyệt phẩm “cứu” cả nước Pháp. Hình ảnh ấy cũng giống như cách chàng “lãng tử” Lệnh Hồ Xung với một đường kiếm đánh vào “điểm không”, giữ lại danh dự cho cả phái Hoa Sơn...

    Dimitri Payet đã

    Dimitri Payet đã "nhảy múa" trên sân Stade de France rạng sáng 11.6 như một nghệ sĩ thực thụ. Ảnh: I.T.

    Những ai từng đọc tác phẩm “Tiếu ngạo giang hồ” của nhà văn Kim Dung thì không thể quên hình ảnh một đêm mưa tầm tã, bốn phía tối đen như mực, nơi thể hiện hết những phẩm chất lãng tử, danh dự và tình yêu của Lệnh Hồ Xung. Khi sư phụ, sư nương và tất cả đồng môn sư huynh đệ, trong đó có sư muội Linh San mà chàng dành trọn mối tình đầu trong sáng đều đã bị chế ngự, đại ca Lệnh Hồ ở thế khí cùng lực kiệt vẫn chống kiếm đứng dậy dồn tất cả tâm lực vào 1 đường kiếm đả bại quần hồ. Đường kiếm vô chiêu ấy đã cứu cho Hoa Sơn khỏi cảnh tủi nhục bẽ bàng, thân bại danh liệt,…

    Một trong tiểu thuyết- một trong thực tế gắn với những hoàn cảnh, thời gian, không gian hoàn toàn khác xa nhau nhưng rạng sáng 11.6, Payet đã khiến giới một điệu trái bóng tròn và kiếm hiệp hào sảng nhìn thấy hình ảnh Lệnh Hồ Xung trên thánh địa Stade de France.

    Không phải Pogba, Griezmann, Giroud,... mà Payet ở tuổi 29 mới là người mang tới niềm vui, những giọt nước mắt cho triệu triệu trái tim người dân nước Pháp và người hâm mộ “Gà trống” trên toàn cầu. Hoạt động không biết mệt mỏi, tả xung hữu đột, thoắt ẩn thoắt hiện lúc bên trái, khi sang bên phải và cần thì bó vào trung lộ,… suốt 90 phút với nhiều đường kiến tạo tuyệt vời, trong đó có kiến tạo giúp Giroud mở tỷ số, Payet đã làm khổ hàng thủ tốt có phong độ tốt nhất châu Âu ở vòng loại EURO 2016 của Romania.

    Những “bước nhảy” trên sân của Payet khiến ai đó vơi bớt nỗi nhớ Zidane ngày nào. Sự tự tin của Payet cũng giúp các đồng đội của anh tìm được cảm hứng chơi bóng, thoát khỏi sức ép khủng khiếp đè nặng đến từ sự kỳ vọng của các cổ động viên nhà.

    Và khi ngay cả một cầu thủ kỳ cựu được trông chờ sẽ truyền đạt kinh nghiệm của mình, giúp các “đàn em” đứng vững như Evra còn mắc lỗi trực tiếp dẫn tới quả phạt đền để Romania gỡ hòa 1-1, thì chính Payet lại là người giúp “đàn anh” chuộc lỗi.

    Phút 89, khi tỷ số đang là 1-1 và nhiều người nghĩ tới việc Pháp phải chấp nhận chia điểm trước sự kiên cường của Romania thì Payet đã “ra chiêu”. Trong tình huống đó, ước tính xung quanh Payet có 7-8 cầu thủ Romania. Khi tất cả đều chờ đợi và “bắt bài” một đường chuyền như cách Payet vẫn thực hiện trong suốt thời gian trước đó thì bất ngờ anh lại tung ta cú dứt điểm thần sầu khiến ngay cả các đồng đội của mình cũng phải ngỡ ngàng.

    Khi được HLV Deschamps thay ra ở những phút bù giờ với những toan tính chiến thuật, Payet dù cố gắng lắm nhưng cũng không thể ngăn những giọt nước mắt trào dâng. Anh hiểu, mình vừa làm được 1 điều kỳ diệu, một bàn thắng không chỉ có ý nghĩa “mở đường” cho đội tuyển Pháp tại EURO 2016 và còn xóa tan những luận điệu nghi ngờ về tài năng của anh trong suốt 6 năm qua, kể từ lần đầu được gọi lên đội tuyển vào tháng 10.2010 để chuẩn bị cho vòng loại EURO 2012 gặp chính Romania và Luxembourg.

    Payet cho thấy Deschamps đã không sai đặt niềm vào anh, chứ không phải Benzema với những điều tiếng hậu trường.

    Phía trước, hành trình chinh phục chiếc Cúp vô địch EURO 2016 của Payet và tuyển Pháp vẫn còn rất dài. Nhưng ngay từ bây giờ, người hâm mộ đã có lý do để chờ đợi những bước chạy của “lãng tử” Payet với những “đường kiếm vô chiêu” -không dừng ở những đường kiến tạo, cú sút và cả những tình huống cố định.

    Hơn cả, còn những “lãng tử” như Payet, bóng đá nói chung và EURO 2016 sẽ vẫn còn chỗ cho tính thưởng thức, thư giãn, vị nghệ thuật thay vì ngày càng bị “đóng khung” trong những ý tưởng lạnh lùng, những toan tính khô khan. Với người yêu kiếm hiệp, lúc này đã có thể gọi anh là Lệnh Hồ Payet!

    Lê Đức | 19:05 11/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...