MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Điều gì đã khiến Italy lột xác?

    10:09 Thứ ba 28/06/2016 | 35| 32

    BongDa.com.vn Để chiến thắng, bạn không cần một thế hệ tài năng hay một siêu sao thượng hạng. Bạn chỉ cần “11 miếng gỗ và một HLV đẳng cấp thế giới”. Đó là trường hợp của Italy.

    Sir Alex Ferguson từng nói "chỉ cần 10 miếng gỗ và một Zinedine Zidane", ông sẽ biến một đội bóng thành những nhà vô địch Champions League. Antonio Conte thậm chí không cần một thiên tài như Zidane. Chỉ ông là đủ để biến một Azzurri có chất lượng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây thành đội bóng đáng gờm, hoàn toàn đủ khả năng lên ngôi vô địch EURO.

    Vượt trội hoàn toàn so với Tây Ban Nha

    Italy đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, lẽ ra tỷ số có thể lên đến 3-0 hoặc 4-0. Mặc dù La Roja cầm bóng nhiều hơn (59%) nhưng các cầu thủ đến từ đất nước hình chiếc ủng đã gây sức ép lên đối phương ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

    Trong nhiều tình huống, Azzurri luôn chiếm thế thượng phong về quân số. Khi tranh chấp, thường họ sẽ ở thế 4 đánh 2. Ví dụ như trong tình huống mở tỷ số của trung vệ Giorgio Chiellini, ngay sau pha cản phá đầu tiên của De Gea ngay lập tức đã có 4 bóng áo xanh bao quanh, trong khi Tây Ban Nha chỉ có một mình Pique.

    ita1

    Italia luôn áp đảo về quân số trong mọi tranh chấp. Ảnh: Internet.

    Để đảm bảo điều đó, hệ thống chiến thuật của Italy luôn dịch chuyển. Họ luân phiên giữa hai sơ đồ 3-5-2 và 4-4-2 nhằm kiểm soát khu trung tuyến và hóa giải áp lực từ phía Tây Ban Nha.

    Khi được đẩy lên phía trước, Sciglio cùng Florenzi tham gia tấn công cùng các tiền đạo để tạo thành hệ thống giống như đội hình 3-3-4. Điều này khiến hàng thủ La Roja bị kéo dài và lộ ra rất nhiều khoảng trống.

    Có thể thấy rõ điều đó ở pha ghi bàn của Graziano Pelle. Gần như toàn bộ hàng phòng ngự của Tây Ban Nha bị kéo sang cánh trái và chỉ một đường chuyền của Insigne đã đặt Darmian ở thế vô cùng trống trải, trước khi anh kiến tạo cho Pelle.

    ita2

    Có tới 4 cái bóng áo xanh trong tình huống mở tỷ số. Ảnh: Internet.

    Italy quá hiệu quả, quá cơ động và mạnh mẽ vượt quá xa La Roja. Họ chơi bóng như những nhà vô địch. Sức mạnh của họ là gì nếu không phải HLV Conte? Hãy thử tưởng tượng Azzurri sẽ chơi như thế nào nếu không có nhà cầm quân sắp lên đường sang CLB Chelsea?

    Một thế hệ chiến thắng

    “Nhiều người tin rằng trong bóng đá vai trò cầu thủ là quan trọng nhất," HLV huyền thoại Arrigo Sacchi, một trong những nhân vật ảnh hưởng lớn nhất tới Conte, nói trong quá khứ, “Không hẳn là như vậy. Trên thực tế, các cầu thủ thể hiện bản thân nhờ những quyết định của HLV".

    HLV là cực kỳ quan trọng. Họ tổ chức đội bóng và quyết định cuộc chơi. Khi ở Milan, Sacchi từng khẳng định 5 cầu thủ có tổ chức có thể đánh bại một đám đông ngôi sao vô tổ chức. Vì vậy, với một tập thể kỷ luật và được đặt trong hệ thống chiến thuật tốt, không gì là không thể.

    Trong suốt trận đấu tại Stade de France, Conte không ngừng đi lại trên đường piste. Ông gầm thét, quát tháo giống như một giám thị nghiêm khắc và hung dữ nhằm thúc giục các học trò chơi nhanh hơn và lao lên phía trước.

    ita3

    Conte đã biến điều không thể thành có thể. Ảnh: Internet.

    Nhờ vậy, các cầu thủ Azzurri triển khai bóng với tốc độ rất nhanh. Đội quân của HLV Vicente Del Bosque nghẹt thở và choáng váng. Italy không cho Tây Ban Nha không gian hoạt động bên phần sân của mình, và đảm bảo có tới 3 cầu thủ luôn sẵn sàng vây hãm tiền đạo đối phương.

    Trận đấu hôm qua là dấu chấm hết đối với kỷ nguyên vàng son của bóng đá Tây Ban Nha. Ngược lại Italy đang viết một trang sử mới. Đội bóng màu thiên thanh có thể không có một "thế hệ vàng", chưa chắc đã mở ra được một "kỷ nguyên vàng", nhưng đây là một thế hệ tràn ngập tinh thần chiến thắng. Tất cả đều xuất phát từ bàn tay ma thuật và bộ óc thiên tài của Conte.

    Cuối cùng, xin trích dẫn một tuyên ngôn của HLV Conte: “Bạn phải làm việc phi thường và suy nghĩ bất bình thường nếu muốn đạt được ước mơ”. 

    Thanh Đình | 08:45 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...