Vài tuần trước, làng túc cầu một phen xôn xao với sự cố xảy ra với bức tượng của siêu sao Zlatan Ibrahimovic đặt tại quê nhà Thụy Điển. Bức tượng vinh danh công thần một thời đặt bên ngoài sân nhà Malmo trở thành mục tiêu trút giận của hàng loạt cổ động viên. Không chỉ bị che mặt, treo bệ xí, một nhóm fan còn dùng lửa đốt tượng tiền đạo 38 tuổi. Mới đây, căng thẳng tiếp tục leo thang và đỉnh điểm là bức tượng cao 3,5 mét bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Những người hâm mộ bất mãn thậm chí đã cắt luôn mũi của bức tượng từng được chính họ chào đón vào ngày ra mắt 09/10. Từ chỗ là biểu tượng của Malmo, Ibrahimovic hiện tại chẳng khác nào "kẻ phản bội" đáng ghét trong mắt các CĐV tại nơi sinh ra. Các công nhân phải vào cuộc dọn dẹp đống vụn nát và bụi bặm bám trên bức tượng, sau cuộc tấn công dữ dội mới nhất. Căn nguyên khiến Ibrahimovic bị ghét bỏ đều xuất phát từ việc anh quyết định mua cổ phần của CLB Hammarby vào ngày 27/11. Hammarby lại chính là kình địch của Malmo, CLB quê nhà và cũng là nơi Ibrahimovic khởi đầu sự nghiệp. Kể từ sau khi chia tay Giải nhà nghề Mỹ MLS, tương lai của Ibrahimovic vẫn đang bất định. Gần đây, phía AC Milan đang mất dần kiên nhẫn, với những động thái "nước đôi" từ cựu chân sút chủ lực. Xem đẳng cấp của Ibrahimovic: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 20:56 25/12/2019