MỚI NHẤT :
  • Tosin Adarabioyo là giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chồng 40 triệu euro, Chelsea muốn cướp sao trẻ trước mũi 2 ông lớn
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Điểm tin hậu trường 14/6: De Gea bị bạn gái từ mặt; Vợ yêu Robbie Keane khoe đường cong nóng bỏng

    14:42 Thứ ba 14/06/2016 | 27

    BongDa.com.vn Balotelli dính nghi án đánh nhau; Quan chức Nga bênh CĐV đội nhà; Hooligan Nga tố cảnh sát Pháp ghét CĐV Anh;... là những tin chính trong điểm tin hậu trường 14/6.

    De Gea bị bạn gái từ mặt: Những ngày qua, Edurne không hề cập nhật bất cứ thông tin gì trên mạng xã hội. Trước khi bạn trai dính scandal tai tiếng trên, cô ca sỹ xinh đẹp người TBN luôn cập nhật trạng thái của mình trên Twitter như cơm bữa. Tuy nhiên, theo báo giới TBN, một ngày trước khi scandal sex nói trên nổ ra, Edurne có thể đã biết trước vụ việc tai tiếng này. Vì thế, Edurne đã đăng trên Twitter thông điệp hàm ý được cho là sẽ chia tay De Gea. ‘‘Tôi sẽ phải bước đi vì tôi. Không gì khác, không nhìn lại. Tôi biết tôi có thể."

    1

    Balotelli dính nghi án đánh nhau: Mario Balotelli hiện tại đang khá rảnh rỗi, khi anh không phải góp mặt cùng các tuyển thủ Italia tham dự EURO 2016 tại Pháp. Không có gì làm, Balotelli đã quyết định tìm đến những hộp đêm tại Italia để giải sầu, nhưng không may, đó lại là nơi tạo ra rắc rối cho cầu thủ này, địa điểm là tại một hộp đêm ở Brescia. Theo một vài nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, Balotelli thậm chí còn đá thẳng vào mặt nạn nhân này. Tiền đạo người Italia được cho là đã nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường bằng chiếc Audi của mình, sau khi nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Phía cảnh sát cũng đã chính thức vào cuộc điều tra sự việc, tuy nhiên họ cũng từ chối đưa ra cung cấp thông tin rằng liệu Balotelli có thật sự góp mặt vào trận ẩu đả này không.

    2

    Vợ yêu Robbie Keane khoe đường cong nóng bỏng: Trước khi “về một nhà” với Robbie Keane, Claudine Keane từng là Hoa hậu của CH Ailen. Nhiều năm qua, cô đã không tham gia hoạt động showbiz, thay vào đó chỉ ẩn mình ở Mỹ cùng chồng và các con. Ở EURO 2016 này, Claudine Keane đã theo chồng về tham dự giải đấu. Trong những trận đấu của CH Ailen, cô sẽ xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đức lang quân của mình. Chắc chắc, nhiều ống kính máy quay sẽ hướng về phía cô.

    3

    Quan chức Nga bênh CĐV đội nhà: Cụ thể trên trang Twitter của mình, ơn Igor Lebedev đã cho biết: "Việc các CĐV đánh nhau chẳng có gì khủng khiếp. Trái lại, các chàng trai hãy tiếp tục tiến lên! Các CĐV khác không thể đổ lỗi cho nước Nga về những gì đã xảy ra ở Marseille. Lỗi nằm ở phía cảnh sát bởi họ không có khả năng để tổ chức một sự kiện như thế này. Tôi không hiểu vì sao các chính trị gia và quan chức đánh giá tiêu cực về CĐV của Nga. Chúng tôi phải bảo vệ các CĐV của đất nước mình, đưa họ về nhà và cố gắng hiểu họ." Phát biểu của Lebedev đưa ra khi có thông tin UEFA đang dự tính sẽ loại tuyển Nga khỏi EURO năm nay nếu như các CĐV quá khích của họ tiếp tục kiếm chuyện gây gổ, đánh nhau với các CĐV nước khác.

    4

    Hooligan Nga tố cảnh sát Pháp ghét CĐV Anh: Tại EURO năm nay, có một sự việc đang khiến ban tổ chức khá đau đầu, đó là tình trạnh xảy ra xung đột giữa các CĐV, trong đó nghiêm trọng nhất có thể kể đến sự việc xô xát giữa các hooligan Nga và Anh. Nói về sự việc này, một hooligan Nga đã tự hào cho biết: "Không quan trọng đây là đâu. Điều quan trọng là chúng tôi là người Nga, và chúng tôi sẽ đánh bọn người Anh. Bọn người Anh luôn nói họ là những hooligan chính thống. Chúng tôi sẽ cho cả thể giới thấy rằng bọn người Anh chỉ là lũ con gái mà thôi. Cách mà bọn người Anh thể hiện khi xảy ra trận đánh đã cho thấy rõ bọn chúng không phải là hooligan. Chúng sử dụng ghế và chai, trong khi phong cách của người Nga là sự dụng nắm đấm. Chúng tôi không muốn giết hay làm bị thương ai, nhưng chúng tôi có khát khao thể hiện sức mạnh của mình. Tôi có cảm giác rằng cảnh sát tại Pháp cũng khá thích cảnh người Nga đánh bọn người Anh, vì cảnh sát chỉ can thiệp khi mọi chuyện đã kết thúc."

    5

    CĐV xấu số thiệt mạng tại EURO 2016: Nạn nhân được cho là một người đàn ông, đang ở độ tuổi 20. Người này bị ngã khi đang đi dạo trên lan can của một bãi biển đầy đá, ở độ cao khoảng 8 mét. Supt Nigel Goddard, người đứng đầu lực lượng an ninh của Bắc Ireland ở Pháp, đã khẳng định rằng cái chết của người này là một tai nạn, không có bất kỳ vụ xô xát nào. Bắc Ireland đã thi đấu trận đầu tiên tại thành phố Nice với tuyển Ba Lan. Kết quả họ để thua với tỉ số 0-1. Và cái chết của thanh niên kia xảy ra ngay sau đó.

    6
    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:00 14/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...