MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Ca sỹ Sỹ Thanh không muốn bạn bè cá độ trong mùa EURO

    18:48 Thứ hai 13/06/2016 | 21| 1

    BongDa.com.vn Những sự kiện bóng đá lớn đến với cô ca sỹ tự nhận mình là “ngoại đạo” đa phần là những câu chuyện buồn từ bạn bè do cá độ bóng đá mà ra.

    Không biết nhiều về bóng đá như âm nhạc nhưng Sỹ Thanh cũng rất “cuồng” Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Michael Owen (Anh). Nếu mang âm nhạc và bóng đá ra so sánh thì có lẽ cựu VJ của Yan TV có nhiều kỷ niệm đẹp với chuyên môn của mình hơn. Bóng đá thường mang lại cho cô những câu chuyện không hay từ bạn bè.

    Giọng ca

    Giọng ca "gái già lắm chiêu" không muốn bạn bè cá độ trong mùa EURO 2016. Ảnh: Quang Thịnh.

    EURO 2016 đến như một điều tất yếu và với Sỹ Thanh cô cảm nhận: “Tôi thấy không khí bóng đá rất vui, hấp dẫn và rất cuốn hút. Cứ hễ đến dịp có một sự kiện lớn như World Cup hay EURO là thấy mọi người cứ xôn xao, háo hức lạ thường. Hi vọng, mọi người có một kỳ EURO 2016 trong lành và giữ gìn được sức khỏe của mình.

    Vui là vậy nhưng với Sỹ Thanh thì bóng đá cũng mang không ít nỗi lo canh cánh bên lòng khi cô phải chứng kiến bạn bè “tiền mất, tật mang” sau những lần cá độ trong các trận đấu. Sỹ Thanh nói: “Coi bóng đá với tinh thần vui vẻ, lành mạnh là điều ai cũng muốn. Tuy nhiên, nhiều khi các bạn của Sỹ Thanh bị chi phối bởi cá độ cho có chút phấn khích. Sỹ Thanh cũng gặp nhiều bạn bè của mình tốn không ít tiền vào những trò đỏ đen và thậm chí là tổn hao sức khỏe.

    Ca sỹ Sỹ Thanh mang theo phong cách sexy của mình đến bữa tiệc Bóng đá khám phá EURO 2016. Ảnh: Q.T

    Ca sỹ Sỹ Thanh mang theo phong cách sexy của mình đến bữa tiệc Bóng đá khám phá EURO 2016. Ảnh: Q.T

    Thông thường, các nghệ sỹ thường “ế” trong mùa diễn ra các giải đấu bóng đá lớn như World Cup, EURO. Do cũng có chút máu bóng đá trong người nên Sỹ Thanh rất thích các dự các sự kiện liên quan đến trái bóng tròn như “Cùng Bóng Đá khám phá EURO” với 2 sự kiện diễn ra vào ngày khai mạc và trận chung kết diễn ra vào ngày 10.7.2016.

    Không phải là một người am hiểu lắm về bóng đá nói chung và các đội tuyển quốc gia nói riêng nên giọng ca của ca khúc “gái già lắm chiêu” không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về đội bóng sẽ vô địch EURO 2016 trên đất Pháp. Bởi với cô, đội nào đăng quang cũng xứng đáng với tinh thần thi đấu cao thượng và bốc lửa như phong cách biểu diễn mà Sỹ Thanh đang theo đuổi.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 18:30 13/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...