MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 5/2: Công Vinh muốn xây học viện lớn hơn HAGL-Arsenal JMG

    20:18 Chủ nhật 05/02/2017 | 5

    BongDa.com.vn Công Vinh muốn xây học viện lớn hơn HAGL-Arsenal JMG; Xuân Trường 'tu sửa' diện mạo cùng đồng đội tại Gangwon FC,… là tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 5/2.

    Công Vinh muốn xây HV lớn hơn HAGL-Arsenal JMG

    Trong phát biểu mới đây, Công Vinh cho biết sẽ xây học viện bóng đá lớn nhất cả nước và vượt qua các học viện nổi tiếng khác như HAGL, Viettel, VPF. Đề án thành lập Học viện Bóng đá TP.HCM xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch CLB Bóng đá TP.HCM và được HLV Zinojnov cùng các cộng sự đến từ Serbia, lên kế hoạch chi tiết và xây dựng lộ trình cụ thể từ hơn 6 tháng qua và rất được bầu Vinh ủng hộ.

     - Bóng Đá

    Công Vinh có dự định mở học viện bóng đá lớn nhất Việt Nam.

    Được biết, học viện bóng đá mà quyền Chủ tịch Lê Công Vinh ấp ủ dự kiến có quy mô lớn nhất Việt Nam, vượt qua cả những trung tâm có tiếng khác như HAGL, Viettel hay PVF. Đề án được lập trình theo đề án tổng thể của mô hình đào tạo từ CLB Barcelona nhưng được vận dụng phù hợp với hoàn cảnh thực tế bóng đá VN.

    Xuân Trường 'tu sửa' diện mạo cùng đồng đội tại Gangwon FC

    Xuân Trường đã cùng một vài đồng đội tại Gangwon FC tranh thủ đi cắt tóc để có một diện mạo mới. Sở hữu gương mặt khá giống các chàng trai Hàn Quốc, Xuân Trường nhanh chóng có cho mình một kiểu tóc 'hợp gu'. Sau khi có diện mạo mới, tiền vệ này còn chụp lại hình ảnh của mình với các đồng đội để khoe trên trang cá nhân.

    Cầu thủ Việt Nam lập kỷ lục 13 năm thi đấu không chấn thương

    Bóng đá Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phát triển của bóng đá thế giới và mỗi trận đấu đều diễn ra quyết liệt hơn, các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để mang lợi thế về cho đội nhà, thậm chí phải đánh đổi bằng những chấn thương. Tuy nhiên, Võ Lý, tiền đạo của đội Thừa Thiên Huế có lẽ là một ngoại lệ, với 13 năm thi đấu liên tục, chưa bao giờ bị chấn thương đến mức không thể ra sân.

    "Có một may mắn rất lớn cho tôi khi trải qua 13 năm tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ bị chấn thương. Đau qua loa thì nhiều nhưng chưa khi nào tôi phải bỏ một buổi tập hay một trận đấu vì chấn thương. Nhiều người bảo, tôi có thể trạng đặc biệt, nhiều người nói tôi biết tránh đòn. Tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng tôi biết mình đã may mắn", Võ Lý tâm sự.

    Cầu thủ Bình Phước phải bỏ tiền túi trả tiền điện, nước sinh hoạt

    Nhân nói về chuyện khó khăn kinh phí ở các đội hạng Nhất, GĐKT Nguyễn Minh Phương đã tiết lộ một chi tiết khiến tôi không khỏi bất ngờ: “Thời gian qua khi về nắm đội Bình Phước, bằng mối quan hệ riêng, tôi đã xin được các Mạnh Thường Quân trang bị cho CLB một số tivi, tủ lạnh, máy lạnh và hệ thống truyền hình cáp,… để các cầu thủ có cái để giải trí sau giờ tập luyện và thi đấu. Có điều hơi buồn là kinh phí của CLB rất hạn hẹp, nên các cầu thủ phải tự gom góp bỏ tiền túi đóng tiền điện, nước và các khoản sinh hoạt phí khác”.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 20:00 05/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...