(BongDa.com.vn) – Những tờ báo ở Anh đưa tin, thủ thành David De Gea đã rao bán căn biệt thự của mình ở thành phố Manchester. Điều này thêm một lần khẳng định rằng, có lẽ ngày De Gea khoác lên mình màu áo trắng của Real Madrid sẽ không còn xa nữa.
SDe Gea là người mang quốc tịch Tây Ban Nha. Gia đình anh ở Tây Ban Nha, bạn gái cũng ở Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những lí do khiến thương vụ De Gea trở lại La Liga có thể xảy ra bất cứ lúc nào. De Gea cũng như bao người bình thường khác, anh vẫn muốn được gần gũi với gia đình mình. Đó là điều hiển nhiên.
Nhưng nếu đội bóng quan tâm De Gea là một đội bóng nào đó ở xứ sở đấu bò, chứ không phải là Real Madrid, mọi chuyện sẽ khác. MU là một CLB hàng đầu thế giới. Còn Real, họ không thua bất cứ đội bóng nào về mọi mặt.
Real có thể cho De Gea cả về tiền bạc lẫn danh vọng. Real có sức hút khủng khiếp đối với bất cứ cầu thủ nào, đặc biệt là những cầu thủ người Tây Ban Nha. Được chơi cho một đội bóng vĩ đại ngay chính trên quê hương mình, còn gì tuyệt vời hơn?
Nếu về Real, De Gea gần như chắc chắn sẽ có suất bắt chính. Mà người De Gea sẽ đẩy lên băng ghế dự bị là ai? Là Iker Casillas, là “Thánh” trong khung thành của cả Real và tuyển Tây Ban Nha trước đây.
Thay Casillas ở Santiago Bernabeu, thời gian để De Gea chiếm trọn vị trí khung gỗ La Roja cũng không còn xa nữa. Một suất bắt chính khi lên khoác áo đội tuyển, đó là mơ ước của tất cả cầu thủ, chứ chẳng riêng gì De Gea.
Thêm một điều nữa, đó là hợp đồng của thủ môn này với Man United chỉ còn đến hè năm 2016. Nếu không bán De Gea ngay trong hè này, MU mới là đội bóng phải gặp bất lợi.
Tất cả mọi luận điểm đều đi đến một kết luận, đó là ngày mà De Gea trở thành một Galacticos sẽ không còn xa nữa!