(BongDa.com.vn) – Sau thất bại 2-3 ngay tại sân nhà Louis II trước Lorient ở vòng 6, đội bóng xứ Công Quốc đã tìm lại niềm vui bằng màn lội ngược dòng không tưởng trước Montpellier.
Cặp Montpellier – AS Monaco có thể nói là cặp đấu muộn nhất của vòng 7 Ligue 1, và nó cũng có thể coi là cặp đấu hấp dẫn nhất. Chỉ sau có 45 phút đầu tiên của hiệp 1, đội chủ nhà đã dẫn trước tới hai bàn. Cú sút của Daniel Congré và pha phản lưới của tiền đạo Guido Carrillo đã khiến Monaco bị đối phương vượt lên.
Tuy vậy, thầy trò HLV Leonardo Jardim đã có một hiệp 2 lột xác, họ liên tục thực hiện các pha tấn công về phía khung thành đội chủ nhà, và đã được đền đáp. Các bàn thắng của Fábio Coentrão và Thomas Lemar đã giúp Monaco san bằng tỷ số ở các phút 56 và 65.
Và cú lội ngược dòng không tưởng được hoàn tất khi Fabinho thực hiện thành công quả 11 ở phút thứ 90, giúp Monaco có trọn 3 điểm.
Thất bại này đã khiến HLV Rolland Courbis của Montpellier đứng trước nguy cơ bị sa thải, khi đội bóng của ông đã không thắng trong gần 2 tháng qua. Còn về phần Monaco, họ đã có được 11 điểm sau 7 vòng đấu, và tạm xếp thứ 10 trên BXH.