MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Đau buồn! Huyền thoại Quỷ đỏ qua đời ở tuổi 87

    15:32 Thứ hai 17/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd vừa phải đón nhận một tin đau buồn với sự ra đi của huyền thoại Harry Gregg.

    Harry Gregg cập bến đội chủ sân Old Trafford vào tháng 12 năm 1957, chỉ hai tháng trước thảm họa hàng không Munich cướp đi mạng sống của 23 người bao gồm 8 cầu thủ Man Utd. Khi đó, ông là thủ môn đắt giá nhất thế giới với giá 23.000 bảng.

    Hero of the Munich air disaster Harry Gregg dies aged 87 - Bóng Đá

     Harry Gregg (bên phải) mệnh danh là "người hùng Munich".

    Harry Gregg được mệnh danh là "người hùng Munich" vì tham gia giải cứu những người gặp nạn vào thời điểm đó. Ngoài ra, vị thủ môn huyền thoại này cùng Sir Bobby Charlton là hai thành viên duy nhất của đội hình "Busby Babes" còn sót lại.

    Cách đây chưa lâu, Harry Gregg đã được phong tước Hoàng gia Anh (OBE) sau khi đóng góp nhiều vào các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như bóng đá. Cựu thủ thành người Bắc Ireland này cũng thi đấu tổng cộng 210 trận cho Manchester United ở giai đoạn 1957-1966. Ngoài ra, ông cũng lọt vào đội hình tiêu biểu và giành giải "Thủ môn xuất sắc nhất" của World Cup 1958.

    "Thật đau đớn khi chúng tôi phải thông báo về sự ra đi của huyền thoại Manchester United và Bắc Ireland Harry Gregg," một thông báo cho biết.

    "Harry đã qua đời trong bình yên tại bệnh viện, được sự bao bọc bởi gia đình yêu thương của mình. Gia đình Gregg cũng xin cảm ơn các nhân viên y tế tại Bệnh viện Causeway vì sự cống hiến tuyệt vời của họ trong vài tuần qua. Đối với tất cả những người đã gọi, đến thăm hoặc gửi lời chúc tốt đẹp, chúng tôi xin cảm ơn vì tình yêu và sự tôn trọng dành cho Harry và gia đình.

    Chúng tôi xin yêu cầu sự riêng tư của gia đình được tôn trọng vào thời điểm khó khăn này. Không bao giờ bị lãng quên!"

    Man Utd giờ đã bị Liverpool bỏ xa:

    Minh Tuấn | 15:02 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc