(BongDa.com.vn) – Rõ ràng màn trình diễn của Liverpool qua 10 trận ở Premier League mùa này không thể khiến NHM có thể hài lòng.
SNhìn The Kop thi đấu, NHM lại thêm nhớ về mùa 2013/14, mùa mà Liverpool sở hữu lối chơi tấn công rực lửa, cống hiến. 2 ngôi sao Luis Suarez, Daniel Sturridge góp công lớn giúp Liverpool trở thành một trong những đội có hàng công đáng sợ nhất Châu Âu khi ghi được hơn 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng.
Còn mùa này, hàng công Liverpool chỉ mới ghi có 9 bàn sau 10 trận (Benteke 3 bàn, Sturridge 2, Danny Ings 1, James Milner 1, Coutinho 1, 1 bàn phản lưới nhà).
Trong khi đó, một tiền đạo tưởng như đã hết thời và là người cũ của Liverpool Dirk Kuyt lại đang tỏa sáng rực rỡ cùng Feyenoord.
Trong 2 vòng đấu liên tiếp ở giải VĐQG Hà Lan, Dirk Kuyt đã ghi được 2 hat-trick liên tiếp, vào lưới Heerenveen rồi AZ Alkmaar. Tính ra, Kuyt đã có 10 bàn thắng mùa này, hơn cả đội Liverpool. Đây là thống kê khiến Benteke cùng các đồng đội phải xấu hổ.