Curtis Jones ra mắt đội 1 Liverpool khi còn là một thiếu niên vào tháng 1 năm 2019. Kể từ thời điểm đó cho tới nay, cầu thủ 22 tuổi đã đạt cột mốc 100 trận khoác áo câu lạc bộ. Để có được con số đáng nhớ như vậy, nhiều thời điểm Jones phải đối mặt và vượt qua những khó khăn, đặc biệt là vấn đề chấn thương vào đầu mùa giải 2022/23.
Nhưng tiền vệ trẻ này không hề nao núng, anh luôn cố gắng tập luyện và lập tức được trao nhiều cơ hội khi quay trở lại sân cỏ. Jones gây ấn tượng với Jurgen Klopp bằng những màn trình diễn được đánh giá cao, trước khi giúp tuyển Anh vô địch U21 châu Âu vào mùa hè năm nay, và tiếp tục giữ phong độ ấn tượng đó sang mùa giải này.
Mới đây, số 17 của Quỷ đỏ vùng Merseyside đã chia sẻ về sự tiến bộ của mình trong cuộc họp báo trước trận đấu tại Europa League giữa Liverpool với Toulouse vào tối thứ Năm. Jones nói: “Khi còn là một đứa trẻ ở học viện, tôi luôn là một học viên trội hơn các bạn cùng độ tuổi. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi tôi lên đội một, tôi cảm thấy như mình đã va phải một bức tường, và tôi thực sự không thể nhảy lên được nữa".
“Sau đó, tôi nhìn lại bản thân mình để tìm ra những điều cần phải cải thiện. Bạn biết đấy, tôi luôn là một chàng trai hiếu thắng, thích cầm bóng, đột phá và ghi bàn. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra rằng, còn nhiều điều khác mà HLV và các đồng đội cần ở tôi".
“Bây giờ các CĐV đều đang nói về cách tôi chơi bóng. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ là người đầu tiên tiến lên và gây sức ép với đối thủ hoặc cố gắng chạy nhiều nhất. Nhưng vì điều đó tốt cho toàn đội nên tôi đang thay đổi".
Jones tiếp tục cuộc trò chuyện bằng việc chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề liên quan ở đội bóng và quá trình vươn lên của mình:
Về cuộc cạnh tranh vị trí tại câu lạc bộ
Chắc chắn một điều rằng, cạnh tranh một suất thi đấu ở Liverpool luôn rất khó khăn. Tôi được gọi lên đội 1 khi mới 17 tuổi và có mặt ở đó là Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita và Alex Oxlade Chamberlain - những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Khi tôi tới, HLV trưởng đang cần thêm sự tươi mới từ những cầu thủ trẻ, và đó là lý do tại sao tôi được lựa chọn để có mặt ở đây, để cạnh tranh một vị trí thi đấu giữa sân.
Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu bạn chơi tốt thì bạn sẽ giữ được vị trí của mình. Nếu tôi chơi không tốt, ban huấn luyện có thể thay bằng cầu thủ khác. Nếu Dominik Szoboszlai hoặc bất kỳ ai chơi không đủ tốt theo yêu cầu của CLB, huấn luyện viên sẽ thay đổi. Đó là lý do để chúng tôi tiến lên tới đẳng cấp cao nhất, vì các cầu thủ phải luôn nỗ lực hết sức.
Trở lại mạnh mẽ hơn sau chấn thương
Tôi đã có khoảng 15 tuần phải ngồi ngoài và đó là lúc tôi cảm thấy tất cả những gì mình muốn là được ra sân thi đấu. Khi đó, đội bóng đang không có màn trình diễn tốt và tôi luôn làm việc chăm chỉ hơn với mục đích có thể sớm quay lại giúp đỡ các đồng đội. Suy nghĩ của tôi từ đó cũng thay đổi theo hướng trưởng thành hơn.
Trở lại sau chấn thương, tôi đã có đóng góp cho đội bóng bằng những kiến tạo hay các bàn thắng, nhưng thật sự tất cả những gì tôi mong đợi chỉ là được ra sân thi đấu. May mắn cho tôi khi HLV đã tin tưởng và để tôi ra sân hết trận này tới trận khác.
Về lịch thi đấu sắp tới
Tôi muốn nói rằng lịch thi đấu sắp tới sẽ rất căng thẳng, và việc tôi có được ra sân hay không sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm. Chắc chắn có những lúc huấn luyện viên cần thay đổi đội hình, và mỗi cầu thủ đều phải sẵn sàng cho điều đó. Điều quan trọng là tất cả phải luôn cố gắng để giúp CLB giành được chiến thắng - đó là món quà tuyệt vời dành cho các cổ động viên.
Về tầm quan trọng của U21 Euro
Giải đấu đó đã giúp tôi rất nhiều. Ban huấn luyện ở đó và các đồng đội nữa, họ giúp tôi tiến bộ, giúp tôi ghi bàn thắng và kiến tạo. Đội tuyển đã tiến vào trận chung kết, tôi đã ở đó và ghi bàn để giúp đội giành được chức vô địch. Cảm giác thật sự hạnh phúc.
Về việc làm đội trưởng Liverpool trong trận gặp Leicester City gần đây
Thành thật mà nói thì đó là một điều khó khăn vì tôi vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ. Nhưng hiện tại đội có những chàng trai trẻ hơn tôi. Tôi cần ở đó và thúc giục họ như cách mà Henderson hay James Milner nói với tôi trước đây. Thật tốt khi được đeo băng đội trưởng, và trở thành người lãnh đạo trong một trận đấu quan trọng. Nhưng mỗi lần ở sân tập, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành người lãnh đạo theo cách riêng của mình.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam