MỚI NHẤT :
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Cuộc sống giàu sang của những ngoại binh tại Trung Quốc

    20:27 Thứ sáu 29/12/2017

    Dạt sang Trung Quốc là bước lùi trong sự nghiệp một cầu thủ, nhưng ở đó, ít nhất họ được đảm bảo một cuộc sống giàu có.

    Nhiều cầu thủ đang trải qua giai đoạn mơ hồ trong sự nghiệp, số khác lại lo lắng về tương lai của mình khi nghiệp quần đùi áo số chấm dứt.

    Nhưng đó không phải là câu chuyện của những ngôi sao may mắn dưới đây.

    Họ là những người có cơ hội chơi bóng tại giải VĐQG Trung Quốc, nơi nhiều CLB siêu giàu đang ném khoản tiền khổng lồ vào từng trận đấu.

     - Bóng Đá

     Pelle và bạn gái thường xuyên có những chuyến nghỉ mát sang trọng.

    Năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc - ông Tập Cận Bình - đưa ra kế hoạch 50 điểm của Đảng Cộng Sản nhằm biến Trung Quốc thành siêu cường bóng đá. Ước mơ của vị Chủ tịch khiến giới doanh nhân nhận thấy mình nên sở hữu CLB bóng đá thành công, như một cách để gây ấn tượng với nhà lãnh đạo. Qua đó, họ đổ hàng tấn tiền để mang về các ngôi sao nổi tiếng.

    Hầu hết ngôi sao đều ngoảnh mặt với ý định chuyển sang vùng Viễn Đông để chơi bóng cho một CLB họ chưa từng biết tên nhìn mặt. Nhưng một bộ phận cầu thủ lại nghĩ khác, tiền bạc khiến họ quyết định chộp lấy cơ hội đến Trung Quốc. Trong 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, đã có 5 cái tên đến từ những CLB Trung Quốc.

    Nhưng cách quản lý của chính quyền Trung Quốc ngày càng siết chặt bằng các luật lệ mới. Điều này ngăn cản làn sóng các cầu thủ ngoại đổ xô vào Trung Quốc và dòng tiền di chuyển theo chiều ngược lại.

    Nhưng hiện tại, vẫn có những ngôi sao siêu giàu đang tận hưởng cuộc sống ở Trung Quốc, mỗi ngày đút túi khoản tiền khổng lồ trong khi vẫn chơi bóng với những cầu thủ có đẳng cấp thấp hơn. Một trong số những ngôi sao đang chơi bóng tại Trung Quốc, nhưng nằm ngoài top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, là Graziano Pelle.

     - Bóng Đá

      Oscar, từng chơi cho Chelsea, cũng đắm mình trong cuộc sống xa hoa nhờ sang Trung Quốc thi đấu.

    Anh chuyển từ bờ biển Nam nước Anh khi rời Southampton để đến Shandong Luneng của Trung Quốc với mức lương 300.000 bảng/tuần. Tiền đạo người Italy dự kiến sẽ kiếm được hơn 30 triệu bảng với 2 năm rưỡi thi đấu tại Trung Quốc, mặc dù đến nay vẫn chỉ ghi được 12 bàn cho CLB.

    Ngay khi mùa giải kết thúc, anh đưa bạn gái đi nghỉ mát trong chuyến đi được tài trợ toàn bộ kinh phí. Năm ngoái họ cùng nhau đến Australia, còn năm nay là khu nghỉ dưỡng sang trọng One&Only Palmilla ở Los Cabos, Mexico.

    Một trong những cái tên cũng đáng chú ý khác là cầu thủ người Israel Eran Zahavi. Anh chuyển từ Maccabi Tel Aviv sang Guangzhou R&F và trở thành vua phá lưới của giải đấu. Nhưng mức lương của Zahavi tỏ ra "khiêm tốn" với những ngôi sao hàng đầu, chỉ 70.000 bảng/tuần, cộng thêm 16.000 bảng cho mỗi bàn ghi được. Tổng cộng Zahavi cũng kiếm được 9 triệu bảng cho 2 năm rưỡi thi đấu.

    Anh cũng chi tiêu rất mạnh tay, như việc khoe những chiếc siêu xe tại Miami, tiệc tùng cùng gái đẹp tại Club Coralina Daylight tại Mexico hè này. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao giàu có tại Trung Quốc cũng chi tiền để thưởng thức những thú vui phức tạp hơn.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Hulk có thú vui mua tranh nghệ thuật.

    Trung phong nổi tiếng Hulk kiếm được 320.000 bảng/tuần từ khi rời Zenit St Petersburg đến Thượng Hải SIPG, anh dùng rất nhiều tiền để mua các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là tranh. Chân sút người Brazil cũng bỏ tiền để đưa cả gia đình đi nghỉ mát đầy sang trọng ở Phuket, Thái Lan.

    Ezequiel Lavezzi, người cũng kiếm bộn tiền ở Hebei China Fortune, thả hồn vào thú vui mua sắm những chai rượu cực kỳ đắt tiền. Sau khi trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ tư thế giới (400.000 bảng/tuần), Lavezzi đăng ngay bức ảnh chai rượu Chateau Mouton Rothschild năm 1976 như một phần của bộ sưu tập rượu sang mà mình từng nếm trải.

    Nguyên Trí | 19:21 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...