MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Cuộc đua ngôi vô địch V-League: Khi TP.HCM “tự bắn vào chân mình”

    22:42 Thứ tư 07/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Từ chỗ dẫn trước Hà Nội FC về điểm số, TP.HCM tự làm khó mình với thất bại bất ngờ trước đội chót bảng Sanna Khánh Hòa.

    Sau vòng 19 V-League 2019 vị trí trên bảng xếp hạng của TP.HCM và Hà Nội FC đã hoán đổi cho nhau. Đội đương kim vô địch Hà Nội FC chiếm đỉnh bảng nhiều hơn 2 điểm so với kẻ thách thức TP.HCM. Trên lý thuyết V-League còn đến 7 lượt trận và khoảng cách giữa 2 đội rất mong manh, có thể bị san bằng bất cứ lúc nào. Nhưng thực tế cho thấy đội bóng của HLV Chung Hae Soung bắt đầu có dấu hiệu “hụt hơi” trong cuộc đua đường trường.

    TP.HCM đã thua đến 4 trận tại V-League mùa này. Nếu muốn lật đổ Hà Nội FC, thầy trò HLV Chung Hae Soung không được phép tiếp tục trắng tay. Thống kê cho thấy hiếm có đội nào vô địch V-League với số trận thua hơn 4 trận/mùa giải. Năm 2018, Hà Nội FC đăng quang ngôi quán quân chỉ với 2 trận thua. Năm 2017, Quảng Nam vô địch chỉ với 4 thất bại. Xa hơn nữa, Becamex Bình Dương giành ngôi vương V-League 2014 với 3 trận trắng tay.

     - Bóng Đá

    TP.HCM thất thế trước Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2019. Ảnh VPF.

    Điều đáng tiếc nhất đối với TP.HCM không chỉ là 4 trận thua mà cách họ thua cuộc trước những đối thủ dưới cơ. Đội bét bảng Sanna Khánh Hòa chắc hẳn rất bất ngờ khi giành trọn 3 điểm trước đội chủ sân Thống Nhất vòng đấu 19 vừa qua. TP.HCM thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội FC ở lượt đi với tỷ số 0-1 dù sao là kết quả có thể chấp nhận được. Thế nhưng trước những đối thủ yếu hơn mình như Viettel, Đà Nẵng (lượt đi), Sanna Khánh Hòa, TP.HCM cũng chưa chứng tỏ ưu thế, đẳng cấp của ứng viên tiềm năng cho danh hiệu vô địch. Ngoài ra, thầy trò HLV Chung Hae Soung cũng không thể "đè" Hà Nội FC trong trận lượt về trên sân Thống Nhất và đánh mất ưu thế đối đầu trực tiếp nếu 2 đội bằng điểm nhau.

    Đội bóng vô địch phải biết tận dụng cơ hội nhỏ nhất để chiến thắng, đặc biệt là những lần sẩy chân của đối thủ cạnh tranh. TP.HCM có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt khi Hà Nội FC thể hiện sự chững lại nhưng thầy trò ông Chung Hae Soung đều bỏ lỡ. Lẽ ra, TP.HCM đã giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Thanh Hóa khi dẫn trước đến 3-0 sau 63 phút thi đấu. Thế nhưng hàng thủ mạnh nhất V-League mùa này, bằng thành tích với Hà Nội FC với 20 bàn thua, để Thanh Hóa chọc thủng lưới 3 lần, đánh mất chiến thắng. Đáng chú ý là bàn gỡ 3-3 của Thanh Hóa ghi ở phút 90+2.

     - Bóng Đá

    TP.HCM không thể tận dụng sức mạnh sân nhà trước đội chót bảng Sanna Khánh Hòa. Ảnh VPF.

    Trận Sanna Khánh Hòa tại vòng 19 còn tệ hại hơn khi TP.HCM dẫn trước, chiếm ưu thế vượt trội về tấn công nhưng không biết cách tung đòn knock-out hạ gục đối thủ để cho đội khách ngược dòng thắng ngược với tỷ số 2-1. Cũng như trận gặp Thanh Hóa, TP.HCM nhận bàn thua trí mạng ở phút 90+4. Rõ ràng, đội chủ sân Thống Nhất đang bị chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Ba lượt trận gần nhất, TP.HCM đã bị thủng lưới đến 2 lần ở những phút bù giờ trước Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa. Đội bóng của ông Chung từng 6 lần ghi bàn những phút chót, trong đó có 5 thắng, 1 hòa, thì đối thủ cũng có thể trừng phạt TP.HCM bằng những đòn “sát thủ” phút bù giờ.

    Rõ ràng, TP.HCM vẫn còn cơ hội bắt kịp và vượt qua Hà Nội FC ở cuộc đua tranh giành danh hiệu vô địch V-League. Muốn làm được điều này, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung phải khắc phục những sai sót ở hàng thủ và nâng cao hiệu suất ghi bàn trên hàng tấn công. Trận gặp Quảng Nam là cơ hội để TP.HCM giành chiến thắng và tiếp tục bám đuổi Hà Nội FC.

    Gia Minh | 22:15 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...