Yêu ghét trong bóng đá từ lâu đã trở thành một chuyện rất đỗi bình thường. Các CĐV Man United chắc chắn chẳng ưa gì Liverpool hay Man City. Ở Tây Ban Nha, Real và Barca là những kẻ thù không đội trời chung. Còn tại Italia, khi Juventus vô địch quá nhiều, họ bị ghét là điều đương nhiên như cái cách mà Nainggolan hằn học phát biểu về Bà đầm già: "Tôi luôn ghét Juve. Tôi ghét CLB này vì họ luôn có được chiến thắng nhờ một quả penalty hoặc đá phạt.".
Thế nhưng, chuyện cả đất nước cùng nhau hùa vào ghét một CLB là điều hiếm thấy trong bóng đá. Vậy mà nó vẫn đang diễn ra tại Đức, nơi luôn đề cao tinh thần đoàn kết và là quốc gia hiện nắm giữ Chiếc cúp vàng thế giới. Leipzig là một đội bóng còn non trẻ, nhưng kể từ khi xuất hiện, CLB này luôn bị nhìn dưới ánh mắt hằn học của các CĐV những đội bóng khác. Dù vậy, chẳng thể trách họ được. Ở một nền bóng đá mà NHM luôn được đề cao như nước Đức, sự xuất hiện của Leipzig chẳng khác gì "một con sâu làm rầu nồi canh".
Dưới sự chống lưng của tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới, Leipzig ngang nhiên phá vỡ quy tắc ngầm được đề ra nhằm tôn trọng các CĐV. Họ là đội bóng duy nhất không tuân thủ luật NHM sẽ sở hữu 51% cổ phần tại CLB và có tiếng nói trong sự phát triển của CLB. Ghét Leipzig, người Đức ghét lây sang cả những cầu thủ đang khoác áo đội bóng dù họ chẳng có tội tình gì.
Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc người Đức nên nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này. Một trong những cầu thủ bị họ ghét đang là niềm hy vọng số một cho vai trò gánh vác hàng công Cỗ xe tăng ở tương lai không xa. Chàng trai ấy là Timo Werner.
Cách đây gần 4 năm, cái tên Timo Werner đã được cả nước Đức nhắc đến khi chỉ trong vòng 53 ngày, ngôi sao trẻ này liên tiếp phá 3 kỷ lục của Stuttgart. Werner trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo Stuttgart, khi anh ra sân tại vòng loại Europa League ngày 01/08/2013. Đúng 1 tháng sau, cầu thủ trẻ nhất của Stuttgart tại Bundesliga chào sân bằng 2 đường kiến tạo. Và đến ngày 22/09, anh tiếp tục ghi danh vào lịch sử đội bóng miền Tây Nam với bàn thắng đầu tiên khi mới 17 tuổi 200 ngày.
Đầu năm 2016, Werner buộc phải chuyển sang Leipzig để tiếp tục phát triển sự nghiệp khi Stuttgart xuống chơi tại Bundesliga 2. Và kể từ đó, người Đức bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Chơi ở một đội bóng bị ghét nhất nước Đức, Timo Werner cũng bị vạ lây theo. Đỉnh điểm của sự việc trên, trong trận gặp Schalke ngày 31/12/2016, Timo Werner đóng kịch trong vòng cấm mang về quả penalty và tự mình ghi bàn, anh đã trở thành một con quái vật trong mắt người Đức.
Rất nhiều sự chỉ trích, những lời lăng mạ đã đổ lên đầu Werner trong khoảng thời gian ấy. Và dẫu cho anh đã chính thức lên tiếng xin lỗi, người Đức chưa bao giờ tha thứ cho anh. Werner luôn bị huýt sáo, la ó mỗi khi hành quân đến sân khách. Khán đài Dortmund từng giăng biểu ngữ tẩy chay Werner. Trong khi đó, CĐV Leverkusen và Cologne không ngại chạy theo xe buýt CLB Leipzig chỉ để chế nhạo anh.
Những tiếng la ó ấy từng khiến Werner khó chịu. Tuy nhiên, sau một thời gian, chúng chẳng còn làm anh phải bận tâm. Sự chỉ trích đó giờ đây vô hình chung đã tôi luyện nên một sát thủ với bản lĩnh vững vàng và cái đầu lạnh trước khung thành. Werner trở thành của hiếm tại Bundesliga mùa giải vừa qua khi anh ghi đến hơn 20 bàn.
Werner vừa cùng tuyển Đức lên ngôi vô địch Confeds Cup trên đất Nga. Dù phải nghỉ thi đấu hai trận đầu tiên vì chấn thương, anh vẫn đường hoàng giành Chiếc giày vàng. Cầu thủ Leipzig mang trong mình tố chất để trở thành cây săn bàn hàng đầu. Có một sự thật, nước Đức đã sản sinh ra rất nhiều tài năng nhưng hiện tại, họ không có được một tiền đạo cắm đủ đẳng cấp để gánh vác hàng công. Klose đã giải nghệ, Gomez đang bắt đầu xuống phong độ trong khi Muller chỉ thích hợp với vai trò tiền đạo ảo. Trong bối cảnh như vậy, rất có thể một vài năm nữa, Werner sẽ là niềm hy vọng của Mannschaft mỗi khi đội bóng tham dự World Cup hay Euro.
Trước Werner, chưa một cầu thủ nào của Leipzig từng khoác áo tuyển Đức. Nhưng giờ đây, khi Leipzig đã trở thành một trong những CLB cấu thành nên Cỗ xe tăng, các CĐV Đức cần phải có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho họ... ít nhất là cho Werner, người sẽ khiến cả đất nước phải gào thét vì sung sướng trong một ngày không xa.