MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Cristiano Ronaldo và những bước chuyển mình ở tuổi 33

    22:38 Thứ bảy 24/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khởi đầu chậm chạm và phải nhận nhiều chỉ trích, siêu sao người Bồ Đào Nha đang cho thấy anh là cỗ máy săn bàn đáng sợ dù đã 33 tuổi.

    Phải đến tháng 10/2017, Ronaldo mới có bàn thắng đầu tiên ở La Liga mùa này, trong khi đó đại kình địch Lionel Messi thời điểm đó đã có 11 bàn thắng cho Barcelona. Kết thúc giai đoạn lượt đi, Messi bỏ xa Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi. Lúc này người ta kết luận cuộc đọ sức kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới đã đi vào hồi kết.

    Tuy nhiên bước sang giai đoạn lượt về, Ronaldo đang bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. 6 trận đấu gần nhất trong màu áo Real, CR7 ghi đến 14 bàn thắng. Một ngày sau khi Mohamed Salah gây chấn động Premier League khi một mình ghi đến 4 bàn vào lưới Watford thì Ronaldo cũng làm được điều tương tự trong trận đấu với Girona ở La Liga.

     - Bóng Đá

     Ronaldo đang có phong độ ghi bàn đáng sợ.

    Hiện Ronaldo đã rút ngắn khoảng cách với Lionel Messi trong cuộc đua danh hiệu Pichichi khi chỉ kém El Pulga đúng 3 bàn (22 so với 25). Đáng chú ý 22 bàn thắng mà cầu thủ Bồ Đào Nha ghi được đều được thực hiện trong vòng cấm địa. Vị trí sở trường làm nên tên tuổi của Ronaldo là tiền đạo cánh trái, tuy nhiên trong vài mùa giải trở lại đây, anh thường trực trong vòng cấm của đối thủ để phát huy tối đa khả năng săn bàn siêu hạng của mình. Lần cuối cùng Ronaldo ghi được bàn thắng từ bên ngoài khu vực 16m50 là trong trận đấu với Celta Vigo vào tháng 5 năm 2017.

    Những con số thống kê cho thấy thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha đã thực sự chuyển mình trở thành một sát thủ vòng cấm. Số lần chạm bóng của Ronaldo trong 90 phút đã giảm rõ rệt so với thời điểm anh thường xuyên bám cánh. Mùa bóng đầu tiên của anh tại Real chứng kiến trung bình CR7 chạm bóng 68,2 lần trong một trận đấu. Bây giờ, con số đó là 44,8. Tương tự ở mùa giải đầu tiên Ronaldo thực hiện 6,52 lần đi bóng trong một trận, tuy nhiên con số hiện tại là 2,3 lần.

     - Bóng Đá

    Anh dần chuyển mình trở thành một sát thủ vòng cấm.

    Từ đầu năm 2018, Ronaldo đang vượt trội hoàn toàn so với Lionel Messi cả thông số về tổng bàn thắng và kiến tạo, ngôi sao người Argentina kém đối thủ khi góp dấu giày vào 24 bàn trong 18 trận, so với 25 sau 13 trận của Ronaldo. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, khả năng CR7 vượt mặt Messi trong cuộc đua danh hiệu Pichichi là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Ở độ tuổi 33, Ronaldo vẫn đang chứng tỏ được tại sao anh vẫn là ngôi sao số một của bóng đá thế giới. Những bước chuyển mình để phù hợp với tuổi tác cộng với đẳng cấp săn bàn vốn có, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể sẽ còn ngự trị ở đỉnh cao thêm vài mùa giải nữa.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 22:39 24/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...