MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Coutinho - Khi con tính già bỗng hóa non

    23:50 Thứ sáu 04/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Rời Liverpool để đến với gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona hòng tìm kiếm vinh quang mới, nhưng người tính không bằng trời tính...

    Philippe Coutinho rời Liverpool để đến với gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona với giá 142 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với hi vọng đột phá bản thân và tìm kiếm những vinh quang cao nhất tại đấu trường châu lục. Trớ trêu thay, mọi sự lại nằm ngoài dự tính của anh.

    Tháng 1 năm 2018, Coutinho, 25 tuổi, trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới sau một vụ chuyển nhượng đình đám, đặt chân xuống Nou Camp trong sự hoan hỉ của các culé kèm theo không ít lời mỉa mai từ NHM The Kop. Sự ra đi của Coutinho được anh lý giải là để tìm kiếm những thử thách mới, và những vinh quang mới. Đúng! Đời cầu thủ ai mà không một lần được khoác lên mình chiếc áo của một trong những CLB hùng mạnh và danh tiếng nhất chứ!

    Coutinho - Khi con tính già bỗng hóa non - Bóng Đá

    Coutinho có khởi đầu khá chật vật.

    Với lối đá kỹ thuật của mình, người ta dự đoán Coutinho sẽ dễ dàng hòa vào lối đá của Barca ngay. Nhưng trên thực tế, cầu thủ người Brazil đã có một khởi đầu hết sức chật vật và cho đến hiện tại, ở Nou Camp, Messi vẫn là vua, Iniesta là phó tướng.

    Con số thống kê không biết nói dối. Kể từ khi chuyển đến Barca, Coutinho dường như không còn là chính mình. Nửa mùa đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, Coutinho chơi 13 trận, ghi 7 bàn, kiến tạo 6 lần, có 6 lần được bầu chọn danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Tại La Liga, con số này là chơi 12 trận, ghi 3 bàn, kiến tạo 5 lần, chỉ 1 lần duy nhất được bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Nhưng điều đáng nói ở chỗ, Coutinho định sang Barca để tìm kiếm Champions League dễ hơn, và sự ra đi của Coutinho cũng khiến NHM The Kop lo lắng về sự suy giảm sức mạnh của đội nhà. Nhưng người tính không qua trời tính, có lẽ chính anh và NHM The Kop cũng không ngờ rằng, từ ngày Coutinho ra đi, Liverpool thắng như chẻ tre, lối chơi ngày một hoàn thiện và là họ chứ không phải Barca – góp mặt tại chung kết Champions League.

    Coutinho - Khi con tính già bỗng hóa non - Bóng Đá

    Ở Liverpool lúc này, cái tên Coutinho đã rơi vào quên lãng.

    Nếu Liverpool vô địch Champions League mùa này, Coutinho hẳn cảm thấy tiếc nuối. Mà cũng dám lắm chứ, với bộ ba tấn công hiện tại, Liverpool có thể tự tin vào việc đả bại Real Madrid để lên ngôi vua tại châu Âu. Ở Liverpool giờ người ta chỉ nhắc tới sự tỏa sáng của Salah, tương tự như Messi tại Barca, và Neymar tại tuyển Brazil. Coutinho phải đứng sau cái bóng của họ dù với tài năng của mình, “phù thủy nhỏ” đủ sức để trở thành hổ trong khu rừng của anh.

    Hình như chưa đủ đen đủi, mới đây Coutinho còn chọc giận các culé vì trót lỡ lời nói rằng bản thân cảm thấy tiếc nuối vì rời Liverpool. Đúng là tai bay vạ gió!  

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...