Tiền đạo Công Phượng và Tuấn Anh của HAGL đã có thể rút ra cho mình những bài học bổ ích khi chứng kiến “hàng dạt” của Yokohama FC giữ sạch lưới trong hai trận đấu với U23 Việt Nam.
NTheo đó, trước đội bóng hạng 4 Nhật Bản, Công Phượng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nên một câu hỏi đặt ra là khi đến thi đấu tại J.League 2 thời gian tới, Công Phượng, Tuấn Anh sẽ phải đối mặt với những “khủng long” như thế nào?
Trong vai trò những cầu thủ tấn công, chắc chắn thách thức lớn nhất của cả Tuấn Anh và Công Phượng sẽ là các thủ môn. Tuy nhiên, ở hai trận đấu với JFL Selection vừa qua, Công Phượng không có nhiều cơ hội để đối mặt với thủ thành Schneider Junnosuke – người từng có 3 năm chơi cho CLB Yokohama FC đội bóng Tuấn Anh sẽ chuyển sang thi đấu trong mùa giải tới.
Thống kê, Công Phượng chỉ có hai lần đối mặt với thủ môn Schneider Junnosuke, nhưng tiền đạo người xứ Nghệ đều không thể ghi bàn dù rất nỗ lực.
Ở độ tuổi 38, có thể khẳng định Schneider Junnosuke là một thủ môn giàu kinh nghiệm khi đã trải qua một thời gian là cầu thủ chuyên nghiệp. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, thủ thành kỳ cựu này đã chỉ huy các đồng đội bắt chết những ý định đột phá của U23 Việt Nam.
Khả năng tổ chức lối chơi và thế trận của Schneider Junnosuke là điều mà Công Phượng, Tuấn Anh phải học tập khi bộ đôi này đều được đánh giá là ứng viên cho chiếc băng thủ quân đội tuyển Việt Nam trong tương lai.
Với một năm thi đấu tại Nhật Bản thời gian tới, Tuấn Anh, Công Phượng sẽ phải xác định sẽ phải đối mặt với nhiều thủ môn đẳng cấp hơn. Bởi chắc chắn các thủ môn ở J.League 2 sẽ là những người có đẳng cấp hoàn toàn khác so với Schneider Junnosuke – người phải xuống thi đấu ở giải hạng 4 sau khi không trụ lại được với Yokohama FC.
Chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam chiều qua cũng là chiến thắng đầy ý nghĩa với thủ môn Schneider Junnosuke của JFL Selection. Bởi ngay sau trận thắng này, thủ thành 38 tuổi đã nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu để trở về với công việc chính của mình.
Junnosuke đã dành ít phút nói lời tri ân với người hâm mộ, Ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Các cầu thủ áo xanh cũng tỏ ra đồng cảm với thủ môn kì cựu và đã công kênh anh trước sự hò reo của NHM Nhật Bản có mặt tại Hàng Đẫy.