MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Công Phượng thăng hoa, làm khổ hàng thủ ngôi sao K-League

    01:25 Chủ nhật 30/07/2017 | 2

    Với phong độ cực ấn tượng, dù không ghi bàn nhưng tiền đạo Công Phượng đã có một trận đấu bùng nổ khi đối đầu với ĐT các ngôi sao K-League của Hàn Quốc.

    Với 1 bàn thắng ghi vào lưới U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2018, Công Phượng vào trận đầy tự tin khi đối đầu với tuyển các ngôi sao K-League. Chơi ở vị trí hộ công sở trường, trong hiệp 1, tiền đạo số 10 của U22 Việt Nam liên tục có những pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ, vượt qua hàng thủ dày đặc và có thể hình to cao của đối phương.

    Đáng chú ý là tình huống Xuân Trường nhả bóng vừa tầm để Công Phượng từ tuyến hai băng lên bắt volley một chạm buộc thủ môn Kim Yong-dae phải đổ người cứu thua ở phút 38.

    Trước đó ở phút 22, nhận đường chuyền của đồng đội, Công Phượng thực hiện pha solo từ phần sân nhà, anh vượt qua hậu vệ cuối cùng của đội bạn trước khi căng ngang như dọn cỗ cho đồng đội. Đáng tiếc là Đức Chinh đã không tận dụng được cơ hội này để ghi bàn.

    Đội Ngôi sao K-League rõ ràng đã không chơi hết sức trong trận đấu này, nhưng chắc chắn họ đã phải bất ngờ với màn thể hiện của Công Phượng.

    Đầu hiệp 2, Công Phượng đã được HLV Hữu Thắng rút ra nghỉ để giữ sức và tránh chấn thương. Dù không ghi bàn thắng nào, nhưng đồng đội Văn Toàn đã làm thay nhiệm vụ của Công Phượng ngay sau khi chân sút người Nghệ An rời sân.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    * Bài và ảnh: S.N.

    S.N | 23:02 29/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...