MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Công Phượng dự bị, đồng đội nhận thẻ đỏ, Incheon United thua trận thứ 5 liên tiếp

    15:54 Chủ nhật 14/04/2019

    BongDa.com.vn Tại vòng 7 K-League, Incheon United của Công Phượng đã nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trước Ulsan Hyundai với tỉ số 0-3.

    CLB Incheon United đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn ở K-League. Trận thua ở vòng 6 trước Jeonbuk đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Jorn Andersen và khiến đội bóng này rơi xuống vị trí cuối cùng trên BXH. Sau 6 trận đã đấu, đội chủ sân Incheon Football chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm.

    Công Phượng dự bị, đồng đội nhận thẻ đỏ, Incheon United thua thảm - Bóng Đá

     Công Phượng dự bị trong trận gặp Ulsan Hyundai.

    Thế nhưng chuỗi thành tích đáng thất vọng này khó có khả năng bị chấm dứt khi thầy trò HLV Andersen phải tiếp đón đội đầu bảng Ulsan Hyundai trên sân nhà. Đáng chú ý ở trận này, nhà cầm quân người Na Uy bất ngờ cất Công Phượng trên băng ghế dự bị.

    Dưới sự cổ vũ của khán giản trên sân Incheon Football, Incheon United nhập cuộc đầy quyết tâm. Thế nhưng sự vượt trội về lực lượng cũng như phong độ đã giúp Ulsan Hyundai vươn lên dẫn trước từ khá sớm.

    Phút 17, tiền đạo người Brazil là Junior Negrao bên phía Ulsan Hyundai dứt điểm chuẩn xác để đưa đội khách vươn lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thua thứ 14 của Incheon United chỉ sau 7 vòng đầu tiên, điều đó chỉ ra hàng phòng ngự thật sự vấn đề lớn nhất của họ vào lúc này.

    Đến phút 27, Incheon United được chơi hơn người do tiền đạo Shin Jin-ho bên phía Ulsan Hyundai nhận thẻ đỏ. Dù vậy, học trò HLV Andersen không thể tận dụng được cơ hội này để tìm kiếm bàn gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc.

    Thậm chí, đội trưởng bên phía Incheon United là Nam Jun-Jae phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 41, qua đó khiến lợi thế hơn người của Công Phượng và đồng đội cũng không còn trước khi trở lại hiệp 2.

    Không nằm ngoài dự đoán khi ngay sau giờ nghỉ giải lao, HLV Andersen lập tức tung Công Phượng vào sân nhằm tận dụng tốc độ, kỹ thuật của cầu thủ người Việt Nam để tìm kiếm bàn thắng.

    Thế nhưng sự thiếu ý tưởng cùng lối chơi quá cá nhân của cầu thủ Incheon United khiến họ gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Ulsan Hyundai. Vì thế dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng số cơ hội họ tạo ra là không nhiều.

    Công Phượng dự bị, đồng đội nhận thẻ đỏ, Incheon United thua thảm - Bóng Đá

     Incheon chìm sâu ở bảng xếp hạng K-League sau 7 vòng đấu.

    Ngược lại, Ulsan Hyundai dù chủ động chơi chậm lại, nhưng những tình huống phản công của họ lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Sau hai cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc thì đến phút 83, Kim In-sung có pha đệm bóng dễ dàng để nâng tỉ số lên thành 2-0. Bàn thắng này gần như chấm dứt mọi cơ hội có điểm của Incheon United.

    Chưa dừng lại ở đó, ở những phút bù giờ cuối cùng, chính Kim In-sung hoàn tất cú đúp của mình vào lưới Incheon United để nâng ấn định tỉ số 3-0 cho Ulsan Hyundai.

    Thất bại 0-3 trước Ulsan Hyundai khiến đồng đội và Công Phượng tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng K-League sau 7 vòng đấu đầu tiên.

    Đội hình ra sân:

    Công Phượng dự bị, đồng đội nhận thẻ đỏ, Incheon United thua thảm - Bóng Đá

     

    Tịnh Đế | 15:25 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...