MỚI NHẤT :
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Những kỷ lục đã bị phá vỡ và những thứ cần chinh phục của Leverkusen
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết Champions League
  • Công Phượng – Cầu nối hai phe dư luận

    22:34 Thứ năm 02/07/2015

    (BongDa.com.vn) - Hai luồng tư duy có lẽ chỉ gặp nhau ở một điểm duy nhất, cũng là nhân tố sáng nhất của lò HAGL JMG tới lúc này Nguyễn Công Phượng.

    (BongDa.com.vn) – Hai “phe” không đáng có, một ủng hộ U19 năm nào và một đứng về phía các đội tuyển Việt Nam, vẫn đang tồn tại và không có dấu hiệu suy biến. Hai luồng tư duy có lẽ chỉ gặp nhau ở một điểm duy nhất, cũng là nhân tố sáng nhất của lò HAGL JMG tới lúc này, không ai khác chính là Công Phượng.

    Công Phượng – Cầu nối hai phe dư luận
    HAGL đã cố khác biệt với phần còn lại của V-League. Ảnh: Đình Viên.

    HAGL tách mình khỏi phần còn lại

    Việc HAGL, một phần do bầu Đức, một phần do đám đông người hâm mộ, tự tách mình khỏi bóng đá Việt Nam như một cá thể đặc biệt, xem ra không phải chuyện tốt. Rõ ràng, phần còn lại không chống lại hay vùi dập những đứa trẻ (cũng không còn trẻ lắm) ấy làm gì, chỉ là chính HAGL tự tạo thế đối đầu với cả nền bóng đá, trong nỗ lực cải thiện chính nền bóng đá ấy. Họ quá vội vàng với sự tự tin, tự hào, sự mơ mộng ban đầu, phủ nhận và bài bác các giá trị cũ, nói ngông và làm ngông khi mới có chút ít khởi sắc ở môi trường “không chuyên nghiệp”.

    Sự rơi rớt của HAGL trên BXH V-League đồng thời với sự hiếu kỳ, háo hức của rất nhiều khán giả nhất thời cũng vơi đi. Đá thua nhưng vẫn đẹp thì lại khác, nhưng đá ngày càng thua, càng bí bách, sự lễ phép, fair play, không phạm lỗi, không cãi trọng tài bị phai nhạt, thì hình như HAGL đang bị “rối”.

    Họ phải gồng lên để chứng tỏ mình xuất sắc như quảng cáo, hay chí ít là có thứ bóng đá đáng xem hơn giải V-League mà ông bầu của họ vốn “coi thường”. Nhưng nay, thứ bóng đá đó ở trên báo nhiều hơn trên sân bóng. Có những đội đá đẹp, đá hay mà vẫn thua, nhưng chẳng có đội nào thua liên tục, xếp áp chót mà vẫn được khen đá hay, đá đẹp.

    Đương nhiên, V-League rất nhiều vấn nạn, rất nhiều hạn chế. Nhưng hãy xem, nó vẫn cung cấp cho đội tuyển những gương mặt chất lượng, có khả năng chiến đấu tốt, những cầu thủ trẻ sáng giá. Những Văn Quyết, Thành Lương, Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Vũ Minh Tuấn, … đều đi lên từ cái “ao nhà” này.

    Họ chỉ có thế thôi, được đào tạo, ăn tập đến vậy thôi, tồn tại và phát triển được hay không hoàn toàn dựa vào nỗ lực từng ngày. Đáng buồn khi những giọt mồ hôi, những giọt máu của họ bị xổ toẹt trong định kiến “đá xấu” chỉ vì người ta mê U19.

    Bầu Đức đã đầy tự tin, và cả chủ quan khi nghĩ có thể đôn mười mấy cầu thủ lên cùng một lúc, có thể chơi ổn thoả ở V-League, đấy là trước đó ông còn không muốn vì sợ các em hư chân, hư người. Trong bóng đá thế giới nói chung, có lẽ, lứa HAGL JMG này là trường hợp hiếm hoi “dám” làm vậy, cũng là lứa cầu thủ được bao bọc nhất, chiều chuộng nhất.

    Với bóng đá Việt và với bản thân bầu Đức, chúng ta hiểu những sản phẩm công nghệ mới ấy được mong đợi, nâng niu là dễ hiểu, song cuộc sống phản ánh rằng, muốn giỏi phải trải qua thực tiễn, dù nó khắc nghiệt và không như mình mong muốn.

    V-League quả thực không như HAGL mong muốn. Các đàn anh kinh nghiệm quá, các đội bóng tranh chấp rát quá, các ngoại binh khoẻ quá, nói chung khác với đá tập, đá giải cùng trang lứa quá. Không Tây, thua. Có Tây, vẫn thua. Đá “đẹp” thua, thử đá bóng dài càng thua. Đá với đội toàn nội binh thua, đá với đội không chơi hết sức như T&T cũng thua nữa.

    Nhưng, việc nhận mình còn kém so với trình độ V-League, chiến thuật quá nghèo nàn hình như không có trong quan niệm của đội bóng.

    Công Phượng – Đứa con lai

    Ai cũng đã thấy HAGL không đào tạo được các cầu thủ phòng ngự, tranh chấp tốt ở mọi tuyến, còn cầu thủ tấn công cũng thường thiếu mạnh mẽ. Chỉ có Công Phượng là người vừa phát huy tốt nhất những cái hay từ lò JMG, vừa từng bước nâng cấp bản thân từ những trải nghiệm bên ngoài, qua đó là cầu thủ JMG đầu tiên có những đóng góp thiết thực, nhìn thấy bằng mắt cho bóng đá nước nhà.

    Công Phượng – Cầu nối hai phe dư luận
    Nguyễn Công Phượng vẫn là điểm sáng đáng chú ý của HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    Tầm nhìn xa, chuyện đường dài là thứ mơ hồ, không ai nói trước được, nhất là HAGL của hôm nay chưa tỏ ra giống một con thuyền đi đúng hướng. Công Phượng thì khác, vẫn đang dày dạn thêm trên con đường riêng. Kỹ thuật cá nhân, khả năng đi bóng của Phượng là khá nhất trong lứa này, em giữ trọng tâm tốt, sức bứt phá đáng kể. Phượng cũng thích ứng nhanh, không bị khớp khi tham gia một sơ đồ mới.

    Thậm chí ở U23 với HLV Miura, Phượng còn trở nên nguy hiểm hơn nhờ được đặt cạnh những đồng đội nhanh, khoẻ, đá hiện đại, hút người, bản thân Phượng cũng trở thành chân kiến tạo hay, nhờ trong đội ăn ý, di chuyển phù hợp. Đa dạng kiểu cầu thủ chơi cùng và đa dạng cách đá bóng, Phượng chững chạc và bản lĩnh lên trông thấy. Trong khi đó, ở HAGL, trong một không khí bóng đá duy nhất, với những đồng đội đều khéo khéo nhưng non chân, va chạm kém, Phượng khó đá hơn nhiều.

    Bóng đá Việt, các đội tuyển tương lai sẽ phải cám ơn tâm huyết của bầu Đức, nguồn lực của HAGL đã tạo ra Công Phượng, và có thể nhiều người nữa. Nhưng chính HAGL cũng cần những lò nung chất lượng để “thử vàng”, chứ không thể mãi ban bật với nhau trong chiếc tủ kính nặng tính trưng bày, và sung sướng vì những lời khen, những lời động viên cảm tính. Bóng đá là thi đấu, là va đập, đồ xịn thì không dễ gì rách, hỏng, còn chỉ đặt trong cửa hàng và cho đó mới là môi trường hoàn hảo, thì lúc nào nhìn chẳng đẹp.

    Sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu có những cầu thủ tiềm năng khác cũng được như Công Phượng. Em chưa hoàn thiện, còn phải cố gắng và sửa đổi để tốt thêm, nhưng cốt yếu là Phượng cho thấy mình có sự cầu tiến, có sự lạnh lùng để chứng tỏ giá trị “bên ngoài lồng kính”. Cần những đứa con lai như thế, những cầu thủ có căn bản tốt nhờ đào tạo bài bản, và qua trận mạc được tôi luyện thành chiến binh. Những hy vọng cho bóng đá Việt sẽ lớn lên với những nhân tố đó. Phải kết hợp, phải học lẫn nhau, trải nghiệm lẫn nhau, còn sự phân biệt hai phe dù âm thầm hay ra mặt chẳng hề có lợi ích gì cho nền bóng đá.

    Mạnh Quang - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...