MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • “Công – Tội” HLV Louis Van Gaal

    09:14 Thứ ba 23/02/2016

    Gần như chắc chắn, Van Gaal sẽ phải rời chiếc ghế nóng, nhường chỗ cho Mourinho. Vậy trong hai mùa giải cầm quyền tại MU, di sản mà HLV này để lại là gì?

    (BongDa.com.vn) – Chi rất nhiều tiền, nhận rất nhiều kỳ vọng của CĐV về một mùa giải thành công, tuy nhiên, mọi chuyện đang dần tuột khỏi kiểm soát và tiến gần tới bờ vực ‘thảm họa’ với Manchester United của HLV Louis Van Gaal. Gần như chắc chắn, muộn nhất là đến cuối mùa giải, “Tulip sắt” sẽ phải rời chiếc ghế nóng, nhường chỗ cho HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho. Vậy trong hai mùa giải cầm quyền tại MU, di sản mà HLV người Hà Lan này để lại là gì?

    Đến thời điểm này, có thể nói rằng, kỉ nguyên của Louis Van Gaal tại Manchester United đã thất bại mà nguyên nhân là do ông đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm cả trong nhân sự cũng như chiến thuật. Ảnh: Internet.

    Những sai lầm tai hại

    MU đã mua bán rất nhiều, nhưng hiệu quả đem lại là không cao. Từ những bản hợp đồng bom tấn nhưng thất bại toàn tập như Di Maria, Falcao cho đến những bản hợp đồng chưa chứng tỏ được bản thân như Schneiderlin, Depay. Trong mùa hè vừa qua, Quỷ Đỏ mang về tới 6 tân binh, nhưng ngoài Anthony Martial đáng đồng tiền bát gạo thì 5 người còn lại, hoặc quá thảm hại, hoặc chỉ chơi ở mức trung bình, chưa xứng đáng với kì vọng nhận được.

    Ngoài ra, dưới chế độ tập luyện khắc nghiệt, các cầu thủ rất dễ kiệt sức và dễ gặp chấn thương. Manchester United hiện đang là đội có số ca chấn thương thuộc hàng top của Ngoại Hạng Anh. Điều đó khiến cho Van Gaal không có đủ nhân sự hợp lí để triển khai chiến thuật, triết lí bóng đá của mình. Cộng thêm sự chủ quan khi bán đi quá nhiều tiền đạo và chỉ đem về Anthony Martial, hàng công của MU luôn trong tình trạng khủng hoảng và chỉ khá hơn khi Wayne Rooney tìm lại được phong độ trong giai đoạn đầu năm 2016. Tuy nhiên, tiền đạo số 10 cũng vừa dính một chấn thương nặng, dự đoán phải nghỉ thi đấu 2 tháng. Đúng là quá khó cho Van Gaal!

    Chiến thuật thiên về kiểm soát mà HLV người Hà Lan áp dụng cho MU cũng không phát huy tác dụng. Họ triển khai bóng quá chậm, cộng với khả năng di chuyển không bóng không tốt, các cầu thủ tấn công luôn bị rơi vào tình trạng thiếu khoảng trống để phối hợp và buộc phải đột phá. Ngay cả khi 2 biên có khoảng trống, thì những hậu vệ cánh của Quỷ Đỏ cũng thể hiện khả năng tạt bóng quá tệ. Các phương án tấn công quá dễ để bị ngăn chặn, hàng phòng ngự mong manh của Manchester United cũng luôn bị đe dọa bởi những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ. Hệ quả là mùa giải năm nay, MU liên tục trình diễn lối chơi nhàm chán và thất thủ trước cả những đội bóng tí hon như Bournemouth, Norwich City, hay cả đội bóng mà chúng ta thường phải lên Google để xem tên chính xác của họ: Midtjylland. Giờ đây họ đã bị loại ở Champions League và nguy cơ là cả Europa League, bị bỏ xa 6 điểm bởi đội đầu bảng, các mục tiêu đặt ra đã xa khỏi tầm với của MU.

    Điểm sáng ít ỏi

    Tuy không thành công tại Manchester United, tuy nhiên, Louis van Gaal cũng để lại những dấu ấn nhất định, đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường tìm lại vinh quang của Quỷ Đỏ.

    “Tulip sắt” đã nâng tầm Chris Smalling, đưa anh từ một cậu bé to xác trở thành một trụ cột không thể thiếu ở hàng thủ của MU cũng như Tam Sư. Ông cũng góp phần nâng tầm David de Gea, biến anh trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Những cầu thủ tưởng chừng như đã không còn chỗ tại Old Trafford như Ashley Young, Fellaini, Lingard.. cũng đã phần nào lấy lại phong độ dưới bàn tay Louis van Gaal và có những đóng góp không nhỏ cho đội bóng.

    Điểm sáng lớn nhất dưới thời HLV Van Gaal là ông đã biến Chris Smalling trở thành một Rio Ferdinand ver 2.0. Ảnh: Internet.

    Cùng với đó, rất nhiều cầu thủ trẻ cũng đã được ông thầy người Hà Lan trao cơ hội. Những Pattrick McNair, Borthwick – Jackson, Pereira, Wilson… đều đã để lại những dấu ấn riêng khi được vào sân.

    Dàn cầu thủ mới của Manchester United gồm Martial, Depay, Januzaj, Lingard và những cái tên kể trên đáng được kì vọng và hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

    Tuy chơi thất thường khi gặp các đội bóng nhỏ, nhưng MU – Van Gaal lại rất lì lợm trước các đại gia. Trong 8 trận đấu gặp các đội trong Top 4 mùa giải năm nay, Manchester United mới chỉ để thua đúng 1 trận. Điều đó tạo nên sự khác biệt với Quỷ Đỏ của David Moyes khi họ thường chơi tệ trước những chú lùn và khi gặp những người khổng lồ thì cũng… không hay.

    Vĩ thanh

    Có những điểm sáng, cũng như những điểm đen, tuy nhiên, có thể đánh giá chung rằng, Louis van Gaal đã thất bại tại đội bóng thành Manchester. Những gì mà ông mang lại là quá ít ỏi, không đủ để giữ ông lại trên cương vị HLV cho đến khi hết hạn 3 năm hợp đồng, những lời lẽ, băng rôn đòi sa thải HLV của CĐV Manchester United đã ngập tràn khắp mọi nơi, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã hết, thay đổi lúc này là tốt cho cả hai.

    (Bạn đọc: Nguyễn Thành Long)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...