MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • CLB Long An, nên dùng tiền để thưởng, hay để nâng cấp đội hình?

    22:43 Chủ nhật 26/02/2017

    BongDa.com.vn Sau sự cố trên sân Thống Nhất, ban lãnh đạo CLB Long An đã nâng mức thưởng một trận thắng trên sân nhà lên 400 triệu, thắng sân khách là 500 triệu. Vực dậy tinh thần cầu thủ là cần thiết, nhưng nếu dùng tiền như vậy e rằng là hành động thừa.

    Bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm nay vẫn có những tranh luận xung quanh chuyện có nên thưởng tiền “nóng”, hoặc treo thưởng rất cao trước trận đấu để động viên cầu thủ thi đấu hay không. Người thì cho rằng thưởng như vậy sẽ làm hư cầu thủ, khiến họ chỉ biết đến tiền, nhưng cũng có người cho rằng cầu thủ tuổi nghề ngắn, phải đảm bảo cuộc sống cho họ. Ai cũng có cái lý của mình và xem ra chưa thể khẳng định bên nào là đúng hoàn toàn.

     - Bóng Đá

     Đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ CLB Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên, ở trường hợp CLB Long An, có chút khác biệt, đây là thời điểm mà không cần dùng tiền, cũng phải khiến tinh thần cầu thủ lên cao. Rất đơn giản, hãy để họ nhìn lên khán đài. Theo thống kê của ban tổ chức, 8.000 khán giả đã đến sân Long An trong trận đấu vòng 7 giữa Long An và HAGL. Khi mà “đại chiến Gạch - Gỗ” đã là câu chuyện của quá khứ, và sức hút đã suy giảm hẳn thì con số khán giả như trên là ấn tượng. Tất nhiên là số lượng người trên còn bao gồm cả cổ động viên HAGL, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng rất đông người Long An đã đến sân hòng cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng đang gặp “hạn” của họ.

    Người hâm mộ chắc chắn là không được thưởng tiền để đến sân, họ đến vì tình yêu với bóng đá, với CLB đại diện cho quê hương, và cũng là biểu thị rằng họ sẽ không quay lưng lại với những cầu thủ đã gây cho họ sự thất vọng.

    Có được những cổ dộng viên như vậy, chẳng tiền bạc nào có thể sánh bằng. Vậy nên các cầu thủ Long An phải ý thức được rằng nhiệm vụ của họ lúc này là phải đá bóng vì khán giả, phải lấy lại hình ảnh đẹp của CLB trong mắt người hâm mộ cả nước. Đó là nhiệm vụ bắt buộc, dù có không được thưởng tiền, họ cũng phải làm. Đồng thời, việc giáo dục cầu thủ “nhìn lên khán đài mà đá”, còn khiến cho họ nâng cao được ý thức chuyên nghiệp, sự tôn trọng khán giả và bảo vệ màu cờ sắc áo, cũng là góp phần tránh được những sự cố tương tự trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Long An nắm tay cúi đầu xin lỗi khán giả. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu ban lãnh đạo CLB Long An quyết định chi tiền mạnh để “cứu” đội, thì có lẽ họ nên có những bước chuẩn bị để có một kỳ chuyển nhượng giữa mùa thành công, từ đó có thể đưa về sân Long An những cầu thủ, những ngoại binh có đủ đẳng cấp để nâng cấp chất lượng đội hình. Việc này quan trọng hơn là treo những khoản thưởng cao chót vót như thế.

    Video tổng hợp trận Long An 0-3 HAGL:

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 22:25 26/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...