MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • CLB Hà Nội gọi, chờ Becamex Bình Dương trả lời

    12:26 Thứ tư 26/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng có phần nghẹt thở trước Ceres, CLB Hà Nội chờ đợi đội bóng đất Thủ để tạo nên một trận chung kết toàn Việt Nam tại AFC Cup.

    Chiều ngày 25/6, CLB Hà Nội có màn đón tiếp đội bóng đến từ Philippines, Ceres Negros. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, đại diện Việt Nam chỉ cần hòa 0-0 sẽ điền tên vào chung kết khu vực Đông Nam Á, AFC Cup. Sau hiệp một phung phí các cơ hội, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng có được điều mình cần ở hiệp hai. 

    Xuất phát từ tình huống phá bẫy việt vị thông minh, Văn Quyết thoát xuống, có pha căng ngang rất vừa tầm để Pape Omar băng vào đệm bóng mở tỉ số trận đấu. Chỉ sau đó 6 phút, đội chủ nhà có bàn nâng đôi cách biệt. Xuất phát từ cú sút dội chân đối thủ của Omar, bóng tìm đến đúng vị trí Văn Quyết và đội trưởng của CLB Hà Nội không bỏ lỡ thời cơ nâng tỉ số lên 2-0.

    Hà Nội đã gọi, chờ Becamex Bình Dương trả lời - Bóng Đá

    CLB Hà Nội giành quyền vào trận chung kết khu vực Đông Nam Á, AFC Cup 2019. 

    Tuy nhiên, ở những phút cuối, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ chùng xuống, để đối phương rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Những CĐV CLB Hà Nội đã phải trải qua 10 phút có thể nói là đau tim nhất từ đầu mùa.

    Ceres dồn ép với tất cả những gì có thể để tìm bàn gỡ. Nếu cân bằng được tỉ số 2-2, đội bóng của Việt Nam sẽ bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Rất may mắn với sự thi đấu tập trung, đặc biệt là pha bay người cứu thua ở phút 93 của Văn Công, các cầu thủ đội bóng Thủ Đô đã bảo toàn thành quả mong manh để vào chung kết khu vực Đông Nam Á

    CLB Hà Nội đã gọi, chiều nay (26/6) những khán giả yêu bóng đá Việt chờ câu trả lời của Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Thủ nắm trong tay lợi thế nhỏ với chiến thắng 1-0 ở lượt đi trước PSM Makassar. Tuy nhiên, một điều mà HLV Nguyễn Thanh Sơn và các học trò cần lưu ý: làm khách ở Indonesia chưa bao giờ dễ dàng. Những Ultras tại Pakansari luôn tạo ra áp lực không hề nhỏ cho các đội bóng đến làm khách ở đây. 

    Hà Nội đã gọi, chờ Becamex Bình Dương trả lời - Bóng Đá

     Becamex Bình Dương đứng trước cơ hội tạo nên trận chung kết toàn Việt Nam nếu không thua PSM Makassar.

    Tuy nhiên, Becamex Bình Dương có cơ sở tin vào một kết quả tốt. AFC Cup 2019, trong 3 chuyến làm khách xa nhà ở vòng bảng, họ đều không thua. Đội bóng đất Thủ thắng Shan United và Ceres đồng thời cầm chân Persija tại Indonesia.

    Chỉ cần hòa hoặc thua có cách biệt một bàn nhưng ghi được bàn thắng ở đất khách, Becamex Bình Dương sẽ giành vé vào chung kết khu vực Đông Nam Á, gặp đội bóng đồng hương CLB Hà Nội. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam sẽ có một đội góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

    Theo điều lệ giải vào ngày 2/7 tới, sau khi xác định 4 đội đại diện các khu vực (Đông Á, Đông Nam Á, Trung Á và Nam Á), ban tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm phân cặp bán kết và chung kết liên khu vực. Đội thắng trong nhóm này sẽ gặp đội đứng đầu nhánh của Tây Á để định đoạt chức vô địch AFC Cup 2019. 

    Lê Dũng | 12:05 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...