(BongDa.com.vn) – Trong một động thái hướng đến sự trong sạch của bóng đá, rất nhiều điều luật được ra đời những năm gần đây. Lúc này, cầu thủ vào sân không khác nào cỗ máy, tức chỉ biết đá bóng và không được phép làm thêm bất kỳ điều gì.
Câu chuyện xôn xao nhất trong ngày xuất hiện ở sân Nou Camp khi Barcelona đánh bại Eibar 3-1 nhờ hat-trick của Luis Suarez. Các bàn thắng do tiền đạo người Uruguay thực hiện đánh dấu đúng một năm có trận đầu tiên khoác áo Barcelona (25/10). Song, Barcelona lại dính họa ở cuộc chạm trán này khi tiền vệ Javier Mascherano đối mặt nguy cơ rất lớn bị cấm thi đấu 4 trận vì hành động chửi thề nhắm vào trọng tài biên Juan Carlos Yuste Jiménez.
Dư âm từ tấm thẻ đỏ của Maschearano có thể khiến cầu thủ này không thể ra sân ở trận gặp Real Madrid vào lúc 00h15 ngày 22/11. Cùng với việc Lionel Messi chưa chắc trở lại kịp thời và chấn thương của Andres Iniesta, điều này đồng nghĩa những tháng ngày u ám đang bao phủ sân Nou Camp. Mascherano không phải tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, tuy nhiên anh giống như người hùng thầm lặng nơi hậu tuyến đội bóng.
Phản ứng trước báo chí, HLV Luis Enrique bênh vực Javier Mascherano. Ông cho rằng, cầu thủ này không hề chửi thề và những tiếng thốt ra từ miệng giống như thói quen của dân Argentina. Trong khi đó, Luis Suarez càm ràm trọng tài đang có những hành động rất bất công với Barcelona. “Eiber đá như thế tung cước nhiều vô số, nhưng trọng tài lại không hề phạt họ. Còn Barcelona lại lĩnh thẻ phạt ngay lần phạm lỗi đầu tiên,” Luis Suarez nói.
Thực hư chưa biết ra sao, song cộng thêm xì căng đan trọng tài được giao nhiệm vụ thổi thiên vị cho Real Madrid trong trận “Siêu kinh điển” được báo chí Tây Ban Nha dấy lên hồi tuần rồi khiến người ta một lần nữa phải nhắc đến thuyết âm mưu chống lại Barcelona. Theo một số bình luận, người ta cảm thông cho Mascherano với tấm thẻ đỏ trong trận gặp Eibar và khó hiểu với phán quyết của trọng tài.
Đúng là bóng đá phải chứa đựng sự fair-play, tôn trọng. Nhưng chẳng nhẽ một cái chép miệng không rõ ràng của Mascherano lại bị cho rằng xúc phạm trọng tài? Cứ cho rằng anh chửi thề bằng thứ tiếng Tây Ban Nha đi, nhưng lời lẽ đó liệu có thật sự nhắm vào trọng tài hay chỉ là một thói quen như HLV Luis Enrique biện minh? Đáng nói, từ đầu mùa đã có tới hai cầu thủ Barcelona bị truất quyền thi đấu vì nghi án chửi thề.
Từ những sự việc trên, xuất hiện hai luồng ý kiến từ dư luận. Một bên ủng hộ trọng tài vì sự nghiêm khắc trong bóng đá. Nhưng phía còn lại bảo rằng, đôi khi sự nghiêm khắc quá mức ấy có thể giết chết số phận một đội bóng. Nếu là pha phạm lỗi, băng ghi hình sẽ ghi lại rõ ràng nhất. Song, cái chép miệng của Javier Mascherano có thật sự là một câu chửi thề hay chỉ thái độ bực dọc nhắm vào bản thân anh?
Thiết nghĩ, nếu Eibar gỡ hòa sau tình huống Mascherano bị đuổi, cục diện trận đấu đã khác. Vậy mới nói, bóng đá giờ đôi lúc cũng lắm chuyện nực cười. Pique từng hết lời thanh minh nào có chửi trọng tài, nhưng không ai để ý đến điều đó cả. Giờ lại có thêm Mascherano dính án phạt tương tự. Với một đội bóng chỉ sau vài vòng đấu thì có đến hai cầu thủ bị đuổi vì chửi thề thì đúng là có nghi vấn.