(BongDa.com.vn) – Người hâm mộ nước Anh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược sau khi chứng kiến những gì diễn ra tại Premier League trong năm 2015.
KĐiều khôi hài là ngay cả khi đội bóng chủ sân King Power đang thi đấu thăng hoa đến như vậy, thậm chí giới chuyên môn cũng đánh giá khả năng Leicester giành một suất dự Champions League là hoàn toàn có thể xảy ra, thì HLV Claudio Ranieri vẫn một mực khẳng định rằng mục tiêu quan trọng nhất của The Foxes chỉ là… trụ hạng. Ngoài ra, bên cạnh Leicester thì những đội bóng tân binh ở Premier League năm nay như Norwich City, Watford hay Bournemouth đều gây ấn tượng mạnh mẽ bằng lối chơi máu lửa, nhiệt tình và đậm chất cống hiến.
Ngay cả việc Arsenal, một đại gia “máu mặt” ở xứ sở sương mù đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau mùa Đông cũng ghi nhận nhiều dấu ấn… bất thường. Kể từ đầu năm 2015, khi mà Pháo thủ quyết định từ bỏ lối chơi tấn công ban bật quyến rũ để chuyển sang sử dụng một hệ thống phòng ngự phản công có phần an toàn và thực dụng hơn, đội bóng thành London đã thi đấu hiệu quả rõ rệt. Không còn quá “ngây thơ” trong những trận đấu lớn đồng thời tỏ ra kiên nhẫn hơn trước các đối thủ dưới tầm, thầy trò HLV Wenger đã xuất sắc vượt qua giai đoạn bị cơn bão chấn thương hoành hành, qua đó thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League.
Chelsea sa sút đã đành nhưng các thế lực một thời khác của bóng đá Anh như Manchester United hay Liverpool cũng liên tục gây thất vọng tràn trề. Dưới thời Louis van Gaal, bất chấp việc đã “nướng” hơn 300 triệu bảng vào TTCN nhưng Quỷ đỏ vẫn chỉ là một tập thể nhàm chán, đơn điệu và vô cùng bạc nhược. Tương tự, Liverpool sau khi bổ nhiệm HLV Juergen Klopp lên thay thế Brendan Rodgers cũng đang phải bước vào giai đoạn tái thiết, chấp nhận xây dựng lại từ đầu.
Về phần Man City, mặc dù đầu tư tăng cường lực lượng khá mạnh mẽ trong mùa Hè với hai bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Kevin de Bruyne và Raheem Sterling nhưng The Citizens lại gặp vấn đề với bộ khung cũ khi mà cả Sergio Aguero lẫn David Silva đều không còn duy trì được phong độ tốt, trong khi thủ quân Vincent Kompany liên tục dính chấn thương. Chính bởi vậy, ngay cả khi đang nắm được những lợi thế nhất định để bám đuổi Arsenal trong giai đoạn lượt về thì cũng không ai dám chắc thầy trò HLV Pellegrini có phạm sai lầm hay không.
Trong bối cảnh nhóm các “cựu big 4” một thời xuống dốc không phanh thì Tottenham Hotspur lại bất ngờ nổi lên như một thế lực “vừa cũ vừa mới”. Bằng lối đá khó chịu, lì lợm, cộng thêm phong độ bùng nổ của sát thủ Harry Kane (ghi 27 bàn tại Premier League trong năm 2015), Spurs đã cán đích trong top 4, một điều hiếm khi xảy ra vào những mùa giải trước. Tất cả chỉ càng cho thấy sự bất thường đến kỳ lạ ở Premier League mùa này.
Bên cạnh đó, cũng cần phải nói đến cuộc đua Vua phá lưới, khi mà những chân sút thuộc vào diện “vô danh” như Jamie Vardy, Romelu Lukaku (15 bàn), Ighalo (14) hay Riyad Mahrez (13)… đang vượt mặt Sergio Aguero, Diego Costa, Alexis Sanchez… thì rõ ràng, người ta phải đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa các đội bóng tại Premier League. Sẽ không quá bất ngờ nếu mùa giải 2015/2016 chứng kiến những đổi thay, từ ngôi vương cho đến danh hiệu cây săn bàn xuất sắc nhất. Đó chính là một năm 2015 “điên dồ” của bóng đá Anh.