MỚI NHẤT :
  • Ferrari than phiền VAR, trọng tài Indonesia nói lời thật
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Chuyển nhượng 03/10: Chốt 3 bom tấn, M.U đón tân binh "Carrick 2.0"; Real ra giá sốc Pogba; Bất ngờ bến đỗ của Mourinho

    18:00 Thứ năm 03/10/2019 | 9

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở châu Âu đã đóng cửa nhưng các ông lớn vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các hoạt động mua bán cầu thủ trong tương lai.

    Không chần chừ, Bayern sớm xác định mục tiêu chính trong mùa Hè 2020. Thương vụ Leroy Sane không diễn ra bởi chấn thương nghiêm trọng bất ngờ của cầu thủ này. Song, các nguồn tin gần gần đây xác nhận Bayern đang có ý định tái quan tâm đến cựu sao Schalke. Trích dẫn từ Sport Bild khẳng định, Bayern muốn nối lại liên lạc với người đại diện của Sane trong vài tuần tới. Sane sẽ trở thành mục tiêu chuyển nhượng chủ chốt của Bayern vào năm sau.

    Sarri muốn Juventus chiêu mộ N’Golo Kante. Theo truyền thông Italia, HLV Maurizio Sarri đã yêu cầu BLĐ Juventus thử tìm cách chiêu mộ N’Golo Kante và tin rằng nếu có Kante, Juventus sẽ sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu. Sarri từng huấn luyện Kante trong mùa duy nhất ông dẫn dắt Chelsea và tuyển thủ Pháp luôn được coi là một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới mấy mùa giải qua.

    Juventus hy vọng có thể thuyết phục Chelsea bán Kante với giá khoảng 70 triệu bảng. "Lão bà thành Turin" cũng khá tự tin sẽ nhận được cái gật đầu từ Kante. Juventus vốn có duyên với các cầu thủ người Pháp. Trong đội hình hiện tại của họ cũng có 2 tiền vệ người Pháp là Adrien Rabiot và Blaise Matuidi.

    Chuyển nhượng 03/10: Chốt 3 bom tấn, M.U đón tân binh

     Mục tiêu của Juventus.

    Real Madrid đưa giá mới gây sốc mua Pogba. Theo Don Diario, Real Madrid vừa gửi đề nghị mới nhất cho Man Utd, liên quan đến chuyển nhượng tiền vệ Paul Pogba. Don Diario trích dẫn nguồn tin thân CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết, Chủ tịch Florentino Perez đưa mức giá thấp hơn nhiều so với các cuộc đàm phán hồi mùa hè.

    Cụ thể, Real Madrid đưa ra đề nghị 80 triệu euro tiền mặt (71,2 triệu bảng), kèm theo tiền đạo Mariano Diaz, được định giá 30 triệu euro (27,7 triệu bảng). Như vậy, tổng giá trị mà Real Madrid muốn trả cho Man Utd để có Pogba là 110 triệu euro. Sở dĩ Real Madrid ép giá Man Utd là bởi phong độ kém của Quỷ đỏ, dẫn đến chiếc ghế của HLV Solskjaer không chắc chắn, và tương lai CLB đầy rủi ro.

    Không thể tin nổi! Mourinho là ƯCV số 1 cho ghế nóng đối đầu Man Utd. Tờ Goal khẳng định, Real Madrid sẵn sàng đưa Jose Mourinho trở lại. Tuy nhiên, khả năng này vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Trong khi đó, sẽ không bất ngờ nếu Mourinho tái xuất Premier League một lần nữa. Cụ thể, nhà cái SportNation.bet bất ngờ đánh giá, Mourinho là ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV trưởng của Tottenham.

    Hiện tại, BLĐ Tottenham đang cảm thấy thất vọng với phong độ của Tottenham và họ không ngần ngại sa thải Mauricio Pochettino. Vừa qua, "Gà trống" thành London nhận thảm bại 2-7 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà.

    Chuyển nhượng 03/10: Chốt 3 bom tấn, M.U đón tân binh

     Kế hoạch của Man United.

    MU chiêu mộ bộ ba ngay mùa Đông. Theo truyền thông Anh, Ole Gunnar Solskjaer muốn chiêu mộ ngay trung vệ Toby Alderweireld, tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham và tiền đạo Mario Mandzukic của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1/2020. Quỷ Đỏ đang gặp vấn đề nhân sự ở cả 3 tuyến.

    Alderweireld và Eriksen đều sẽ hết hợp đồng với Tottenham cuối mùa này nên có thể gia nhập Man United dưới dạng chuyển nhượng tự do trong khi Mandzukic có giá chuyển nhượng chỉ khoảng 15 triệu euro và không còn nằm trong kế hoạch của HLV Maurizio Sarri ở Juventus.

    Ed "gỗ" ra tay, Man Utd đón tân binh 21 tuổi thứ 3. Tuyến giữa vẫn là vị trí yếu nhất của đội chủ sân Old Trafford. Chính vì thế, Man United đã bắt đầu lên kế hoạch bổ sung nhân sự. Nguồn tin từ Manchester Evening News cho hay, Man United đang tìm kiếm thêm sự lựa chọn nơi trung tuyến khi Ander Herrera đã ra đi, còn Nemanja Matic đã có dấu hiệu tuổi tác.

    Ưu tiên hàng đầu của Man United đó chính là tài năng trẻ 21 tuổi, Sean Longstaff. Mới nhất, tờ Daily Mail còn khẳng định, cầu thủ này được định giá 50 triệu bảng nhưng Chủ tịch Ed Woodward tự tin có được sự phục vụ của Longstaff chỉ với 40 triệu bảng. Đây rất có thể là bản hợp đồng tiếp theo của Quỷ đỏ. Khi đó, anh sẽ là tân binh 21 tuổi thứ 3 của Man United trong mùa giải năm nay sau Daniel James và Wan-Bissaka.

    Video tài năng của Wan-Bissaka:

    Tiểu LamTiểu Lam | 18:00 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...