(BongDa.com.vn) – Bỏ qua yếu tố chuyên môn trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Bình Phước , hãy cùng BongDa.com.vn đến với những hình ảnh ấn tượng ở sân bóng đặc biệt tại Việt Nam.
Chiều ngày 2/4, diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Bình Phước gặp Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 1 Cúp QG Kienlongbank 2016. Có khá nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh bất ngờ với độ “hoành tráng – thoáng mát” của sân Bình Phước. Bởi thực tế sân Trung tâm TDTT Bình Phước chỉ có khán đài A và B, không có mái che, dàn đèn. Ảnh: Đình Viên. Việc sân Bình Phước không có dàn đèn, nên bắt cuộc các trận đấu diễn ra ở đây phải thi đấu sớm hơn hai tiếng tức là bắt đầu từ 15h00 so với 17h00 như ở các sân khác. Việc thi đấu sớm dưới thời tiết oi bức, nắng gắt ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn của trận đấu trên sân. Trọng tài vừa thổi còi kết thúc 45 phút hiệp một, cầu thủ đội khách Than Quảng Ninh đã kêu: “Nóng quá anh ơi, chịu không nổi anh ơi, kiểu này ra Bắc gặp lạnh chắc khỏi đá luôn.” Ảnh: Đình Viên. Khán giả Bình Phước chọn cách xem bóng đá rất riêng. Những CĐV nhiệt thành họ chấp nhận vào sân cổ vũ nhảy múa ủng hộ đội nhà,… Ảnh: Đình Viên. … số khác đến sân để xem đá bóng nhưng lại không vào sân, dù ban tổ chức mở cửa tự do. Sau khi dò hỏi một khán giả cho hay: “Vào sân làm gì, vừa mất tiền gửi xe lại nắng nóng quá, giá mà có cái mái che cho bà con xem đá bóng thì tốt biết mấy. Thôi ngồi ngoài có bóng cây mát, anh thấy xem có khác gì trong sân đâu?” Ảnh: Đình Viên. Hình ảnh ấn tượng của một cậu bé ôm song sắt xem bóng ở trận đấu Bình Phước gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: Đình Viên. Dù trên sân nắng nóng có phần khắc nghiệt nhưng các cầu thủ hai đội vẫn thi đấu cống hiến để phục vụ khán giả. Ảnh: Đình Viên. Trên khán đài nhằm tránh nắng, một khán giả lựa chọn cách bẻ cành cây xung quanh sân vận động để che nắng. Ảnh: Đình Viên. Một khán giả đặc biệt ở Bình Phước, anh Sáng (42 tuổi) đi xe đạp từ thị xã Đồng Xoài cách SVĐ 30 km để đến sân xem trận đấu Bình Phước gặp Thanh Quảng Ninh: “Tôi nghe nói Than Quảng Ninh có nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Minh Tuấn, Hồng Quân,… có cựu HLV ĐT Việt Nam – Phan Thanh Hùng nên nhà xa nhưng tôi cũng đạp xe đến để tận mắt chứng kiến.” Ảnh: Đình Viên. Rất dễ thương đôi bạn trẻ thưởng thức bóng đá đậm chất thôn quê, vừa xem đá bóng vừa tán gẫu. Ảnh: Đình Viên. Phải thừa nhận rằng hiệu ứng của Qủa bóng Vàng Việt Nam – Nguyễn Minh Phương mang lại cho bóng đá Bình Phước là không nhỏ. Minh chứng rõ ràng nhất là lượng khán giả đến sân, nhưng việc sân bãi không đảm bảo ở cả mùa mưa lẫn mùa khô là điều mà ban tổ chức và đội bóng chuyên nghiệp như Bình Phước cần phải cân nhắc. Ảnh: Đình Viên.
Đình Viên - Thể thao Việt Nam