MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Chùm ảnh: Futsal Việt Nam chia điểm kịch tính cùng Hà Lan

    18:37 Chủ nhật 22/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đối đầu với Hà Lan đội đang xếp hạng 25 Futsal Thế giới, tuy nhiên Việt Nam vẫn thi đấu đầy tự tin buộc đối thủ phải chia điểm kịch tính 2-2.

     - Bóng Đá

    Chiều 22/10 đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu trận cuối cùng gặp đội tuyển Hà Lan tại giải Futsal Quốc tế Trung Quốc 2017 (CFA International Futsal Tournament 2017). Hà Lan đang đứng thứ 25 trong bảng xếp hạng FIFA.  Hôm qua họ đã có một trận đấu thành công khi hòa 0-0 với đội Croatia.

     - Bóng Đá

    Trước trận này, thứ tự đội Croatia thắng 2. hòa 1 hiệu số +5, được 7 điểm tạm đứng đầu giải. Đội Hà Lan mới đá 2 trận, 1 thắng 1 hòa, hiệu số +1 được 4 điểm tạm đứng thứ nhì, đội Việt Nam thắng 1 thua 1, hiệu số -1, được 3 điểm tạm đứng thứ 3. Đội Trung Quốc thua cả 3 trận chắc chắn đứng cuối bảng.

     - Bóng Đá

    Kết quả trận Việt Nam với Hà Lan sẽ quyết định thứ hạng của 3 đội còn lại. Hai đội vừa nhập cuộc đã đẩy ngay tốc độ trận đấu lên cao. Những phút đầu thế trận khá cân bằng khi cả hai đội thay nhau tấn công.

     - Bóng Đá

    Đội Việt Nam tạo được nhiều cơ hội trước, đặc biệt ở phút thứ 6, Trọng Luân đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi anh đối diện cầu môn lại sút bóng vào người thủ môn. Sau phút đầu chơi có phần chệch choạc, Hà Lan dần kiểm soát được thế trận, đẩy dần đội Việt Nam vào thế phải phòng ngự.

     - Bóng Đá

    Hà Lan đã có hai tình huống uy hiếp khung thành futsal Việt Nam phút thứ 10, đến phút 15 với 2 tình huống đập xà. Cuối cùng những gì đến cũng phải đến, Said Bouszambou sút bồi từ quả phá bóng của thủ môn Văn Huy mở tỉ số 1-0 cho Hà Lan. Đáng tiếc ở giây cuối cùng hiệp 1, Đức Hòa sút ra ngoài ngay cửa cầu môn từ đường chuyền của Minh Trí, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội Việt Nam. 1-0 chũng là tỉ số cuối cùng của 20 phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

    Bước sang hiệp hai, Việt Nam chơi quyết tâm và mạnh mẽ hơn, các đường phối hợp chính xác nên tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn.

     - Bóng Đá

     Phút 26, Trọng Luân đi bóng đẹp mắt, chuyền cho Quốc Nam cân bằng tỷ số 1-1 cho đội Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Có được bàn san bằng cách biệt tuyển Futsal Việt Nam thi đấu tự tin và liên tục uy hiếp khung thành Hà Lan. Phút 28, Trọng Luân còn bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 2-1, sau pha sút trượt bóng ngay chính diện cầu môn. Phút 30 Minh Trí tung liên tiếp hai cú sút hiểm hóc nhưng bị thủ môn phá được.

     - Bóng Đá

    Tấn công nhiều hơn nhưng chưa thể ghi được bàn thắng, phút 31, Ngọc Sơn để mất bóng, đội bạn phản công nhanh và số 11 Lahcen Bouyouzan nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau đó, cầu thủ Mats Velseboer của Hà Lan nhận thẻ đỏ khi ngăn cản tình huống ghi bàn của Xuân Du và Đức Hòa. Đúng 1 phút sau đó, tuyển futsal Việt Nam có bàn san bằng cách biệt 2-2. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

     - Bóng Đá

    Kết thúc giải, đội Việt Nam được 4 điểm đứng thứ 3, đội Croatia vô địch, còn đội Hà Lan đứng thứ nhì. Sau 3 trận đấu, đội Việt Nam cho thấy đã tiến bộ rõ nét trong chiến thuật tấn công, đặc biệt các cầu thủ mới đã hòa nhập rất nhanh, tạo sự yên tâm cho ban huấn luyện.

    Chùm ảnh futsal Việt Nam chia điểm kịch tính cùng Hà Lan - Bóng Đá

    Thi đấu trước các đối thủ đẳng cấp như Croatia hay Hà Lan, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tự tin, không một chút e dè, sợ sệt. Ngày mai đội sẽ lên đường về nước để tham dự giải futsal Đông Nam Á 2017, đồng thời cũng là vòng loại giải futsal VĐ châu Á 2018.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 17:55 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...