MỚI NHẤT :
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • Chôn vùi Barca tại Anfield, Liverpool ngược dòng giành quyền vào chơi trận chung kết

    04:10 Thứ tư 08/05/2019 | 30

    BongDa.com.vn Địa chấn đã xảy ra tại SVĐ Anfield khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã ngược dòng giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên rất nhanh. Ở phút thi đấu đầu tiên, Sadio Mane có đường chuyền nguy hiểm vào bên trong vòng cấm, thế nhưng Jordi Alba đã kịp can thiệp trước khi Shaqiri băng vào dứt diểm.

    Nỗ lực dồn ép liên hồi của Liverpool được đền đáp ở phút thứ 7 khi họ có được bàn mở tỷ số. Sadio Mane đã bắt bài cú đánh đầu chuyền về của Alba. Bóng sau đó đã đến chân Jordan Henderson, thủ quân của The Kop vượt qua Pique trong vòng cấm và tung ra cú dứt diểm. Ter Stegen dù đã ngã người cản phá thành công nhưng sau đó anh bất lực ở tình huống Origi băng vào đá bồi ngay sau đó.

     - Bóng Đá

     Origi mở tỷ số sớm.

    Phút 14, Barca có pha đáp trả. Vẫn là pha phối hợp quen thuộc giữa Messi và Alba. Tiền đạo mang áo số 10 ra chân cực kỳ hiểm hóc từ đường nhả bóng lại của đồng đội, tuy nhiên Alisson đã cản phá thành công. 4 phút sau, thủ thành của Liverpool một lần nữa đổ người xuất sắc từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của Coutinho.

    Những phút tiếp theo hai đội tạo ra thế trận cực kỳ sôi động với những pha ăn miếng trả miếng. Trước khi hiệp một khép lại, Messi có pha chọc khe tinh tế đặt Alba vào thế đối mặt với Alisson, thế nhưng một lần nữa người chiến thắng là người gác đền của The Kop.

    Liverpool tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu ngay đầu hiệp hai và họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54. Alexander-Arnold có pha căng ngang chính xác để Wijnaldum băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Ter Stegen. Chưa đầy 2 phút sau đó, tiền vệ người Hà Lan đã có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Shaqiri để nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời đưa lượt trận Bán kết trở về thế cân bằng với tổng tỷ số 3-3.

     - Bóng Đá

    Liverpool bùng nổ trong hiệp hai. 

    Phút 68, Messi thoát xuống nhận đường chuyền tinh tế của Rakitic, tuy nhiên cú dứt điểm của El Pulga một lần nữa không thắng được Alisson. Đến phút 79, cơn ác mộng của Barca được tái hiện khi Liverpool có bàn thắng thứ 4. Alexander-Arnold đã thực hiện quả đá phạt góc khôn ngoan khi mà hàng thủ Barca chưa kịp chỉnh đốn, để rồi Origi dễ dàng đệm bóng làm tung lưới Ter Stegen trong sự ngỡ ngàng của đội khách.

    Những phút còn lại The Kop chủ động lùi sâu bên phần sân nhà. Họ khá dễ dàng hóa giải những đường lên bóng đơn điệu bên phía Barca. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0, và Liverpool giành quyền vào chơi trận chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

    Chung cuộc: Liverpool 4-0 Barcelona (Tổng tỷ số sau hai lượt: 4-3)

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 04:11 08/05/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...