MỚI NHẤT :
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • CHÍNH THỨC: Sevilla "bắt cóc" thành công Jesus Navas

    19:40 Thứ ba 01/08/2017

    BongDa.com.vn Sau rất nhiều lần trì hoãn và các cuộc thương thảo không có tiến triển, rốt cuộc tiền vệ Jesus Navas cũng chính thức về lại Sevilla sau khi rời Manchester City.

    Trên trang chủ chính thức, Sevilla đã công bố bản hợp đồng Jesus Navas. Cầu thủ 31 tuổi ký hợp đồng 4 năm với CLB, cùng mức lương giảm đáng kể.

    CHÍNH THỨC: Jesus Navas gia nhập Sevilla - Bóng Đá

     

    Đây được xem là động thái nhượng bộ của cả hai bên, sau khi vướng mắc trong các cuộc thương thảo giữa cầu thủ người Tây Ban Nha và câu lạc bộ Sevilla được tháo gỡ. Với hợp đồng 4 năm ở tuổi 31, gần như Navas sẽ giải nghệ tại CLB quê nhà.

    Sau khi hợp đồng của Jesus Navas và Man City hết hạn vào cuối tháng 6, anh là cầu thủ tự do. Năm 2013, Jesus Navas rời Sevilla với giá 15 triệu bảng để đến Man City. Navas là một trong những cầu thủ được coi là "công thần" trong triều đại của HLV Chile Pellergrini. Anh được đánh giá cao ở sự cần cù, chăm chỉ và tuân thủ ý thức chiến thuật tốt.

    Đáng chú ý, Sevilla đã công bố bản hợp đồng Jesus Navas qua một đoạn video "dàn cảnh bắt cóc". Sau đây là đoạn video đó:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 19:39 01/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...