MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • CHÍNH THỨC: Sao U21 Đức trở thành ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Bundesliga

    07:30 Thứ bảy 14/03/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ của U21 Đức đã trở thành ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Bundesliga

    Hiện tại ở châu Âu, dịch COVID-19 đang hoành hành và khiến dư luận hết sức hoang mang. Số ca nhiễm tăng vọt và một số giải đấu bóng đá ở lục địa già đã được tạm hoãn để hạn chế việc tụ tập đông người.

    Cùng với Serie A (của Italia), Ngoại hạng Anh hay Ligue 1 (Pháp), Bundesliga (Đức) cũng đã ban bố lịch hoãn để đảm bảo an toàn cho NHM lẫn các đội bóng. Tuy nhiên, mới đây, những người quan tâm đến giải đấu này có lý do để lo lắng khi đã phát hiện cầu thủ đầu tiên dương tính với COVID-19.

    CHÍNH THỨC: Sao U21 Đức trở thành ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Bundesliga - Bóng Đá

     Trung vệ Luca Kilian đang khoác áo cho SC Paderborn đã dương tính với COVID-19

    Cụ thể, theo thông tin từ Goal, trung vệ Luca Kilian đang khoác áo cho SC Paderborn đã dương tính với COVID-19. Đại diện của SCP07 (tên viết tắt của SC Paderborn) cho biết: "Trong buổi xét nghiệm, chúng tôi đã phát hiện ra ca dương tính đầu tiên. Đó là trung vệ Luca Kilian - người đã không thi đấu trong trận đấu vừa qua vì dính chấn thương.

    Chúng tôi đang phối hợp cùng với những cơ quan chức trách địa phương để kiểm soát được sự lây lan của virus này. Vào ngày mai, tất cả các cầu thủ sẽ tiếp tục được kiểm tra."

    Luca Kilian là một tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Đức. Anh góp mặt trong thành phần của các lứa U18, U19, U20, U21 Quốc gia từ năm 2016 đến 2019. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải Bundesliga 2019/20, Kilian đã đá 13 trận và chỉ nhận 1 thẻ vàng.

    Video Bayern đánh bại Augsburg:

    Đăng Huy | 07:00 14/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc