(BongDa.com.vn) – Zouma là một trong số ít các cầu thủ trẻ trụ lại được ở đội hình một của The Blues. Dù không được nhắc đến nhiều nhưng cầu thủ trẻ người Pháp có thể là người quyết định thành bại của Chelsea ở mùa giải năm nay.
MVai trò mặc định của Zouma là trung vệ, nhưng khi cần anh cũng có thể đá cánh, chơi ở sơ đồ ba hoặc bốn hậu vệ, hoặc thậm chí là ở tuyến tiền vệ trong vai trò đá trụ.
Trong trận đấu với Arsenal, hàng thủ Chelsea cần một quân bài để ngăn chặn những đợt phản công tốc độ của đối thủ. Họ cần cầu thủ đủ khỏe và nhanh để ngăn chặn điều đó. Và Zouma đã không phụ sự tin tưởng của HLV Jose Mourinho.
Trong bối cảnh John Terry bộc lộ vấn đề của tuổi tác, Zouma được xếp đá chính ngay từ đầu cùng Gary Cahill. Cầu thủ người Pháp không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn xuất sắc ghi bàn mở điểm cho Chelsea.
Một pha di chuyển thông minh và đánh đầu quyết đoán, tình huống đó đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất của Zouma. Nó khẳng định Zouma hoàn toàn xứng đáng để thay thế cho lão tướng John Terry.
Hình ảnh đội trưởng John Terry đứng lên vỗ tay chúc mừng bàn thắng của Zouma cho thấy anh vui mừng như thế nào khi Zouma ghi bàn. Terry đã 35 tuổi, không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao, nhưng Chelsea đã tìm ra được “John Terry thứ hai”, đó là Kurt Zouma.
Những bản hợp đồng mới đã được đưa về, nhưng với mẫu HLV ưa thích chiến thuật phòng ngự như Mourinho thì Zouma thực sự là mẫu cầu thủ ông cần lúc này.
Mới chỉ 20 tuổi, phía trước còn cả chặng đường rất dài, nhưng nếu cứ giữ đà tiến bộ như trong thời gian qua, Zouma hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của The Blues, một John Terry 2.0!
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam