(BongDa.com.vn) – The Blues đã có chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước chủ nhà West Brom qua đó có trận thắng đầu tiên kể từ đầu mùa. Trong khi hàng thủ tiếp tục thi đấu không tốt thì hàng công đội bóng thành London, với sự góp mặt và hòa nhập gần như ngay lập tức của bản hợp đồng mới Pedro, đã ghi ba bàn thắng và mang về 3 điểm mặc dù đã phải chơi thiếu người từ phút 55.
Không thể nói chiến thắng của Chelsea là hoàn toàn nhờ Pedro, nhưng rõ ràng anh đã mang tới sức sống mới cho những pha tấn công của Chelsea và có lẽ ngay cả những fans hâm mộ khó tính nhất cũng phải bất ngờ trước khả năng hòa nhập của anh vào sơ đồ của HLV Mourinho.
Pedro – Làn gió mới cho The Blues
Trước khi cập bến Chelsea, đã có rất nhiều thông tin cho rằng Perdo đã gần như là người của Manchester United; nhưng không ai ngờ Mourinho mới là người thắng cuộc trong cuộc đua tới chữ kí của cầu thủ người Tây Ban Nha. Và trận đấu vừa qua người ta lại một lần nữa thấy được tầm nhìn của “người đặc biệt”, 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và nhiều đường bóng nguy hiểm là quá đủ để Perdo có một màn khởi đầu hoàn hảo cho đội bóng mới.
Ngay từ những phút đầu, Pedro đã chơi rất ăn ý với những đồng đội xung quanh, đặc biệt là Eden Hazard, bộ đôi này liên tục khuấy đảo hàng phòng ngư West Brom cho tới phút 20, Pedro dứt điểm mở tỉ số trận đấu, giúp Chelsea phá vỡ thế bế tắc. Không dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau trong một pha phản công bài bản, Pedro có pha chuyền bóng đẹp mắt để Costa nâng tỉ số lên 2-0 cho đôi bóng thành London.
Không chỉ đóng góp bàn thắng và kiến tạo, Pedro còn có dấu ấn rất nhiều trong những pha tấn công của The Blues. Trong hoàn cảnh Chelsea đang thiếu những “đầu não” có khả năng sáng tạo trên hàng công, Pedro đang được kì vọng sẽ là người chia sẻ gánh nặng này với Eden Hazard như những gì anh đã làm ở trận này.
The Blues lấy lại phong độ
Dĩ nhiên đánh bại một đội bóng hạng trung như West Brom, lại không thể có sự phục vụ của chân sút hàng đầu Berahino, là một việc không đáng ca tụng đối với một đội bóng tham vọng như Chelsea. Nhưng trong hoàn cảnh mà họ đang phải nhận vô số chỉ trích khi chỉ được 1 điểm sau 2 trận mở màn, chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn và sẽ là cú hích tinh thần không nhỏ cho các học trò của HLV Mourinho. Ngay cả HLV người Bồ cũng không dấu được sự vui mừng sau trận đấu: “Đó là một màn trình diễn xuất sắc.Tôi không hài lòng vơi việc giành 4 điểm sau 3 trận, nhưng tôi hài lòng với đội bóng.”
Việc chèo kéo được Pedro về phía mình cũng là một thành công lớn của Chelsea, vừa bổ sung lực lượng, vừa làm cho đối thủ cạnh tranh Manchester United mất đi cơ hội sở hữu một cầu thủ xuất sắc. Và trong trận này, có lẽ Van Gaal chỉ còn biết tự trách mình khi không thể thuyết phục tiền đạo người Tây Ban Nha về “nhà hát của những giấc mơ”.
Pedro đang thể hiện cho tất cả thấy rằng anh là một cầu thủ đẳng cấp như thế nào. Từ một người chi quen đóng vai trò “hạng 2” tại Barcelona, khi chuyển sang một môi trường mới, dưới bàn tay Mourinho, rất nhiều người hi vọng anh sẽ chứng tỏ Barcelona đã sai lầm khi không trọng dụng anh!